![]() |
|
Học sinh Trường THCS Kim Đồng quận 5 tặng hoa chúc mừng cô nhân ngày Nhà giáo VN 20-11. Ảnh: SGGP |
Nghề giáo có thể nói là một nghề khá bình lặng nhưng lại luôn chất chứa bao lo toan và cả những nỗi niềm. Hơn bao giờ hết, nghề này đang phải chịu sức ép từ rất nhiều phía: Sức ép thành tích từ cấp trên; Sức ép từ các bậc phụ huynh và sức ép từ chính học sinh. Xem xét ở khía cạnh này, nhiều khi nghề giáo còn đòi hỏi cả lòng dũng cảm. Và cũng phải nói thêm rằng, nghề giáo luôn là một nghề cao quý được xã hội thừa nhận bao lâu nay!
Nghề giáo là một nghề đáng trân trọng nhưng nó cũng là nghề khó.Khó ở chỗ nhà giáo phải là người luôn chuẩn mực, là điểm tựa cho học sinh noi theo .Và nghề giáo cũng là một nghề để kiếm sống. Nhưng một điều nghịch lý là đa số giáo viên đến nay vẫn chưa sống được bằng lương. Trong khi đó, xã hội ngày một đòi hỏi cao hơn với người thầy nhưng lại thiếu công bằng với họ. Trước thực tế đó, đã có một bộ phận giáo viên không đủ ý chí, sức lực để vượt qua mọi thử thách khi đối mặt với gánh nặng trong cuộc sống hàng ngày. Một số chọn cách quay lưng lại với nghề, số khác lao vào làm thêm sau những giờ dạy chính khóa và đã có không ít những biến tướng làm xấu đi hình ảnh người thầy và làm giảm uy tín của ngành giáo dục. Tuy vậy, đáng trân trọng biết bao khi phần đông nhà giáo đã kiên trì vượt qua những chật vật, áp lực của nghề để truyền thụ kiến thức cho nhiều thế hệ học trò và khi nghĩ về cái nghiệp của mình, nhiều nhà giáo đã tâm tư và mong muốn được sống bằng chính đồng lương của mình.
Ngày Nhà giáo Việt Nam luôn là dịp để cả xã hội tôn vinh nghề dạy học, tri ân những thầy cô giáo làm công tác “trồng người”. Nhớ về ngày này, chúng ta cũng không quên hướng về thầy cô giáo tại các tỉnh miền Trung đang cùng học trò của mình chống chọi với lũ dữ để cứu trường, cứu lớp, sớm ổn định việc dạy và học. Đã có nhiều tấm gương sáng của các nhà giáo nổi lên trong trận chiến với thiên tai. Đó là cô giáo Trần Thị Hoa, giáo viên Trường mầm non Hương Thủy, Hương Khê, Hà Tĩnh, vì lao đi giữa dòng nước lũ để cứu tài liệu dạy học mà bị lũ cuốn trôi. Đó là thầy Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, thầy Nguyễn Minh Hữu đã vật lộn suốt 15 tiếng đồng hồ trong mưa lũ cứu hơn 50 người thoát chết...
Hồ chủ tịch từng có câu nói về nhà giáo: "Có gì vẻ vang hơn là đào tạo thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Người thầy giáo tốt - thầy giáo xứng đáng là thầy giáo - là người vẻ vang nhất. Dù tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh”./.

