Bình luận: Osama Bin Laden đã chết

(VOH) - Hôm 2/5 giờ Việt Nam, tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng nhân vật khủng bố khét tiếng trên thế giới Osama Bin Laden, lãnh tụ mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã chết. Ông cho biết Osama bin Laden (ảnh) thiệt mạng trong một vụ nổ súng với các lực lượng Hoa Kỳ bên trong Pakistan, và Hoa Kỳ đang giữ xác của lãnh tụ Al-Qaeda.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Mỹ Obama cũng nhấn mạnh rằng việc trùm khủng bố Bin Laden bị tiêu diệt không có nghĩa là Mỹ đã kết thúc cuộc chiến chống Al-Qaeda.
Đã có nhiều nguồn tin cho rằng Osama Bin Laden đã chết, ít ra là từ ngày 13 tháng 12 năm 2001, 3 tháng sau khi cuộc khủng bố kinh hoàng ngày 11/9/2001 vào tòa nhà thương mại thế giới ở New York và Lầu 5 góc khiến gần 3.000 người chết. Thế nhưng nhiều người đã không tin điều đó, chính phủ Mỹ đã treo giải thưởng 25 triệu USD cho ai tiết lộ chỗ ẩn náu của Bin Laden. FBI liệt Bin Laden vào danh sách 10 người bị phát lệnh truy nả toàn thế giới. Ngày 23 tháng 10 năm ngoái, Al-Qaeda lại công bố một đoạn băng video đe dọa sẽ tấn công bằng bom tự sát vào ngày Giáng sinh để đe dọa nước Mỹ và để làm quà cho Bin Laden. Người ta tự hỏi rằng Bin Laden còn sống hay đã chết, không ai có câu trả lời chắc chắn.

Theo báo cáo của CIA, các bác sĩ và người viết tiểu sử cho Bin Laden khẳng định rằng ông ta có một tá các chứng bệnh như thương hàn, thận, bệnh Addison, loãng xương giai đoạn 2 và hội chứng Marfan. Các nguồn tin tình báo cho biết vào năm 1987, Bin Laden từng nhiều lần điều trị bệnh tiểu đường với Insulin và nhiều lần bị hạ huyết áp trầm trọng.

Hai tháng trước khi xảy ra sự kiện 11/9, Bin Laden đã được chữa trị tại bệnh viện American ở Dubai về chứng nhiễm trùng nước tiểu và nhập một máy chạy thận để đưa về Afghanistan. Ngày 19 tháng giêng năm 2002, bốn tháng sau sự kiện 11/9, tổng thống Pakistan Pervez Musharaf đã nói với đài CNN rằng Bin Laden đã chết vì bệnh thận. Ngay bà Benazhir Bhutto, cố thủ tướng Pakistan, ngày 2 tháng 12 năm 2007, 1 tháng trước khi bị ám sát, trong video trả lời phỏng vấn của phóng viên David Frost của đài truyền hình Al Jazeera, cũng khẳng định rằng Bin Laden đã bị Omar Sheikh giết chết. Omar Sheikh là người bị tòa án Pakistan kết án tử hình tháng 7 năm 2002 vì giết ký giả Daniel Pearl của tờ nhật báo phố Wall.

Nếu Bin Laden còn sống tới hôm nay, Bin Laden sẽ trở thành một người đào tẩu đại tài, thoát khỏi hầu hết những cuộc truy nã qui mô và tốn kém nhất trong lịch sử truy lùng tội phạm. Cuộc truy lùng Bin Laden đã kéo dài hơn 10 năm trong phạm vi 1.500 dặm vùng đồi núi khô cằn Warizistan dọc theo biên giới Pakistan và Afghanistan. Một bệnh nhân không đăng ký thường trú, chạy thận tồn tại suốt mười năm trong điều kiện vệ sinh tồi tàn và phương tiện y tế thiếu thốn trước một đội quân hỗn hợp trang bị đủ mọi phương tiện tìm diệt tối tân phải là một phép lạ hoặc là một ảo ảnh. Việc chưa công bố ảnh xác chết của Bin Laden lại làm cho việc tuyên bố Bin Laden đã chết mang ý nghĩa biểu tượng nhiều hơn là giải quyết nút thắt cho vấn đề khủng bố.

Tổng thống Barrack Obama, khi lên nắm quyền tổng thống đã phát động một chiến dịch truy tìm Bin Laden, huy động cả quân đội Pakistan, quân Mỹ và lực lượng đặc biệt Anh cũng được tung vào vùng đồi núi Waziristan để thực hiện chiến dịch tìm và diệt chiếc bóng mà các nhân viên tình báo gọi là “mục tiêu đặc biệt” trong cuộc chiến chống khủng bố.
Chiến dịch này, dĩ nhiên, được đặt trên tiền đề là tên đầu têu cuộc khủng bố 11 tháng 9 còn sống.
Nhiều người cho rằng, thực ra Bin Laden đã chết từ lâu, các cuộn băng video và audio đưa ra đều là đồ giả và nhằm mục đích tạo cho mọi người niềm tin rằng Bin Laden còn sống chỉ nhằm lái sự ủng hộ của mọi người, của quốc hội Mỹ, nghị viện Anh, những người sẽ có ý kiến trong việc chi tiền và chi người vào cuộc chiến chống khủng bố của liên quân Anh Mỹ.

Đầu năm nay, cựu nhân viên tình báo quốc ngoại Mỹ, phó tổng biên tập tạp chí American Spectator của Mỹ, một giáo sư về quan hệ đối ngoại đại học Boston tuyên bố thẳng thừng đại ý: “Với những chứng cớ như vậy, người ta có xu hướng tin rằng Elvis Presley, vua nhạc pop, còn sống hơn là Osama Bin Laden”.

Dù sao, với tuyên bố rằng Bin Laden đã chết, Mỹ sẽ giảm được sức ép ở Afghanistan. Và như vậy có thể là một bước chuẩn bị cho việc rút dần các binh sĩ Mỹ ở Afghanistan về nước vào tháng 7 tới, thực hiện đúng cam kết mà ông Obama đã đưa ra khi tranh cử tổng thống trong nhiệm kỳ 1, tạo đà cho các bước tranh cử nhiệm kỳ hai của mình. Nhiều nguyên thủ quốc gia trên thế giới đã hoan hô sự kiện này, Nga, Đức, Pháp, Úc, các nước Arập đều lên tiếng bày tỏ niềm hân hoan. Tuy nhiên, nhiều người cũng lo ngại rằng, việc Bin Laden chết đi chưa hẳn là dấu chấm hết cho mọi việc, mà tình hình khủng bố sắp tới nhiều khả năng sẽ diễn biến phức tạp ngoài dự kiến, mà cụ thể là các cuộc báo thù của Taliban và tổ chức Al-Qaeda
Giữa lúc tình hình Trung đông và các nước Bắc Phi đang tăng nhiệt, tình hình bán đảo Triều tiên và châu Á, Thái Bình Dương vẫn có những nguy hiểm tiềm tàng. Việc khai tử Osama Bin Laden xem ra là một việc hợp thời giúp Mỹ có thể dồn sức để giải quyết các vấn đề khác trong diễn biến quốc tế phức tạp và tình hình kinh tế quốc nội khó khăn hiện nay.