![]() |
| Đoàn viên thanh niên viếng nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Ảnh: internet |
Máu của bao thế hệ chiến sĩ, của các anh các chị đổ xuống đã thấm đẫm mảnh đất đầy oanh liệt và bi thương này và có lẽ đến hôm nay, không ít liệt sĩ vẫn còn nằm ở đâu đó trên những cánh rừng già của dãy Trường Sơn hay ở đâu đó nơi sóng biển hoặc bên kia biên giới. Hàng ngàn thương bệnh binh, các cựu TNXP vẫn còn phải chịu nỗi đau của bệnh tật ngày đêm dày vò trên thân thể mình và còn rất nhiều gia đình chính sách có công hiện vẫn đang sống trong khốn khó.
Chính vì vậy mà ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 hàng năm là ngày để toàn xã hội thể hiện tấm lòng tri ân một cách cụ thể, thiết thực đối với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ; các thương bệnh binh, gia đình có công, các Mẹ Việt Nam anh hùng - mà trong đó có rất nhiều tấm gương “tàn nhưng không phế”, như là những biểu tượng sống thanh cao nhằm giáo dục lòng yêu nước, nhân cách và lý tưởng cao đẹp cho thế hệ trẻ hôm nay; các gia đình liệt sĩ luôn biết cảm thông và sẻ chia với khó khăn của đất nước, gắng sức dựng xây tổ quốc Việt Nam ngày càng phồn vinh, giàu đẹp.
Những ngày này, có rất nhiều đoàn do các đồng chí lãnh đạo Đảng và chính quyền các cấp dành thời gian đi thắp hương tưởng niệm, đi thăm hỏi tặng quà trực tiếp cho các gia đình thương binh liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng. Nhiều cơ quan, đơn vị, đoàn thể cũng thể hiện nghĩa cử “Uống nước nhớ nguồn' với những việc làm đầy ý nghĩa theo khả năng và thực lực của mình. Có không ít cựu chiến binh tự làm cơm để cúng giỗ đồng đội thân yêu. Có những nhân viên quản trang gắn cả đời mình với công việc chăm sóc phần mộ liệt sĩ bằng cả tấm lòng và tinh thần trách nhiệm. Có những sinh viên lập ra trang mạng làm cầu nối thông tin tìm liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ. Còn có bao cựu chiến binh đến hôm nay, khi chiến tranh đã lùi xa gần 40 năm mà vẫn âm thầm tiếp tục thực hiện hoài bão tìm hài cốt đồng đội về qui tập ở nghĩa trang liệt sĩ, thắp lên niềm vui và làm cho nguyện vọng của bao gia đình liệt sĩ thành hiện thực.
Tri ân thương binh, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách có công không chỉ vào dịp 27/7, ngày truyền thống hàng năm. Trong khả năng hiện có, nhiều năm nay, Nhà nước ta đã thể hiện sự nhất quán trong chế độ và chính sách đãi ngộ đối với những đối tượng đặc biệt này. Vậy nhưng nỗ lực đó vẫn chưa thể bù đắp hết những hy sinh và mất mát của đồng bào và chiến sĩ có công với đất nước. Và trên thực tế bấy lâu nay, toàn xã hội đã cùng chia sẻ, quan tâm chăm sóc họ bằng nhiều hình thức khác nhau, hết sức sinh động và phong phú. Bản chất của sự tri ân là từ tấm lòng, từ một nền văn hóa đề cao tính nhân văn và lòng nhân ái, nên ngày 27/7 chỉ là ngày lễ, còn trên thực tế thì nghĩa cử tri ân vẫn âm thầm diễn ra thường nhật trong đời sống xã hội. Rất cần sự liên tục và tích cực như vậy với công tác đền ơn đáp nghĩa. Bên cạnh đó, xã hội ghi nhận đã có biết bao tấm gương cựu chiến binh, thậm chí là thương binh làm kinh tế giỏi đã giúp đỡ tạo công ăn việc làm ổn định cho đồng đội cũ và đã có không ít cơ quan, doanh nghiệp, tiểu thương các chợ… nhận phụng dưỡng tới cuối đời cho một số Mẹ Việt Nam anh hùng hoặc thường xuyên tổ chức thăm thương bệnh binh, nhận đỡ đầu con em gia đình có công. Có không ít chi đoàn, phường đoàn, quận đoàn lấy việc đền ơn đáp nghĩa làm công trình thanh niên.
Như vậy đó! Chiến tranh đã lùi về quá khứ gần 40 năm nhưng lòng tri ân đối với thương binh, liệt sĩ của dân tộc Việt Nam thì tồn tại mãi muôn đời./.


