Giải quyết ô nhiễm kênh Ba Bò, tiến độ đang...bò

(VOH) - Tuyến kênh Ba Bò có chiều dài gần 1.800m là nơi tiêu thoát nước cho lưu vực rộng khoảng 1.400ha thuộc tỉnh Bình Dương và 160ha thuộc quận Thủ Đức TP.HCM.

Vấn đề hôm nay: Giải quyết ô nhiễm kênh Ba Bò, tiến độ đang...bò

(VOH) -  Tuyến kênh Ba Bò có chiều dài gần 1.800m là nơi tiêu thoát nước cho lưu vực rộng khoảng 1.400ha thuộc tỉnh Bình Dương và 160ha thuộc quận Thủ Đức TP.HCM. Hơn 10 năm nay, mỗi ngày kênh Ba Bò “oằn mình” hứng chịu hàng chục ngàn mét khối nước thải ô nhiễm đổ về từ các khu công nghiệp như: VN- Singapore, Sóng Thần 1 và Sóng Thần 2, Đồng An của tỉnh Bình Dương và Khu chế xuất Linh Trung (TP.HCM).

Ngập lúc nửa đêm ở kênh Ba Bò: 1g20 nước ngày càng dâng cao, người dân sống bên tỉnh lộ 43 phải lấy nhiều vật dụng chắn nước tràn vào nhà, nhưng chỉ được khoảng 20 phút nước đã cuốn trôi... - Ảnh: Tuổi Trẻ
Khi tình trạng ô nhiễm đã lên đến mức nghiêm trọng, dòng kênh đen, hôi thối lan toả ra cả khu vực rộng lớn, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của hơn 2.000 hộ dân ở hạ lưu, thì các ngành chức năng của 2 địa phương Bình Dương và TPHCM mới ngồi lại tìm giải pháp tháo gỡ.


Cách đây một năm rưỡi, phía TPHCM và Bình Dương từng thống nhất tiến hành Dự án cải tạo và tiêu thoát nước kênh Ba Bò với kinh phí khoảng 300 tỷ đồng; trong đó Bình Dương góp khoảng 100 tỷ. Sau hơn 1 năm triển khai thi công, tiến độ công trình vẫn “lê lết” trong khi kinh phí dự án cứ ngày càng đội lên (hiện nay là 744 tỷ đồng) với lý do trượt giá, đền bù giải toả khó khăn...

Nhưng điều đáng quan tâm chính là nguồn nước thải ô nhiễm với nồng độ chất độc hại vẫn còn rất cao và không hề thuyên giảm so với trước. Trong khi phía hạ nguồn, TPHCM đang nạo vét, mở rộng hồ điều tiết thì từ thượng nguồn Bình Dương, nước đen cứ tuôn ra từ các khu công nghiệp. Cách đây không lâu, theo báo cáo của Sở TNMT tỉnh Bình Dương, đã có 100% các công ty thuộc Khu công nghiệp Sóng Thần 1 và 2 đã đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung- những nơi khác cũng được kiểm tra giám sát thường xuyên. Nghe vậy, nhưng đừng vội mừng, bởi thực tế nước đen, nước hôi vẫn ồ ạt đổ vào dòng kênh này và cứ thế hàng ngày ô nhiễm đều đặn “tra tấn” người dân khu vực hạ lưu.


Qua kiểm tra của Sở TN-MT và Chi cục Bảo vệ Môi Trường TPHCM, chỉ số các chất ô nhiễm đều vượt tiêu chuẩn cho phép lên đến vài chục lần. Nồng độ các chất COD, BOD5, phôtpho, nitơ, coliform, NH3.v.v vẫn cao ngất ngưỡng.

Liên tiếp nhiều tháng nay, Ban Kinh Tế Ngân Sách HĐND TP mở các đợt giám sát, kiểm tra, và không cần cân, đo, đong, đếm các chỉ số nghiên cứu khoa học mà chỉ bằng mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, cũng đủ khiến các đại biểu trong đoàn giám sát lắc đầu ngao ngán, bởi nước ô nhiễm vẫn còn đó, tình trạng hôi thối chưa được cải thiện.

Lâu nay, phía Bình Dương luôn một mực khẳng định là họ sẽ trừng trị nghiêm khắc và buộc các doanh nghiệp cam kết, đấu nối vào hệ thống xử lí trước khi xả nước thải ra môi trường, nhưng đến nay, dòng kênh Ba Bò vẫn còn mang trên mình “căn bệnh” ô nhiễm kinh niên.

Nhiều năm qua, hàng ngàn hộ dân vùng hạ lưu thuộc phường Bình Chiều, quận Thủ Đức phải sống chung với mùi hôi. Chưa thấy ai lăn đùng ra chết vì sự tàn phá của chất độc ô nhiễm, nhưng về lâu về dài chắc chắn nó sẽ bào mòn sức khoẻ người dân.

Vậy là những lời cam kết, những lời hứa từ phía Bình Dương để chấm dứt nạn xả nước ô nhiễm, nước thải độc hại từ các KCN trên địa bàn mình quản lí đến nay, vẫn chưa có chuyển biến đáng kể nào. Thực trạng ô nhiễm còn nặng nề ở dòng kênh Ba Bò cho thấy những lời hứa, lời cam kết đó cũng đang… “bò” theo thời gian.


Thành ra, khi nước ô nhiễm vẫn còn hiện diện, khi công trình cải tạo, nạo vét kênh Ba Bò ở vùng hạ lưu đang thi công ì ạch, thì để dòng kênh Ba Bò trở lại là “Con kênh xanh xanh” như thưở nào, có lẽ ngày đó vẫn còn rất xa!

Huỳnh Sang