Bình luận: Giải trừ quân bị, ngừng chạy đua vũ trang- tiếng gọi của nhân loại yêu hòa bình trên thế giới
(VOH) - Tại cuộc họp hội nghị thượng đỉnh của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc về vấn đề không phổ biến hạt nhân và giải trừ vũ khí hạt nhân vừa qua tại New York, Tổng thống Mỹ Barrack Obama người chủ trì hội nghị đã cảnh báo các nước có tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân về hậu quả khó lường của việc chạy đua vũ trang. Trước đó, ngày 17/9 ,Tổng thống Obama đã chính thức tuyên bố dừng chương trình lá chắn tên lửa được triển khai từ thời Tổng thống Bush trên lãnh thổ hai nước Ba Lan và Cộng Hòa Séc.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu tại Khoá họp 64 Đại Hội đồng Liên hợp quốc. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Thời gian qua, việc cắt giảm vũ khí hạt nhân theo hiệp ước Start 1 giữa Nga và Mỹ diễn ra đồng thời với quá trình tăng cường sản xuất các loại vũ khí có độ chính xác cao đã dẫn đến kết quả làm giảm khả năng răn đe của vũ khí hạt nhân chiến lược. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, việc Nga và Mỹ tiến công hạt nhân lẫn nhau sẽ là sự chấm dứt của nền văn minh nhân loại. Nếu một bên mở cuộc tiến công hạt nhân phủ đầu, thì những quả tên lửa vẫn còn tồn tại của phía bên kia vẫn đủ khả năng giáng đòn hủy diệt đối với kẻ gây hấn.
Trong bối cảnh này, Mỹ hy vọng hệ thống phòng thủ tên lửa có thể giúp giảm thiểu khả năng giáng trả của đối phương. Nếu hệ thống này được triển khai đầy đủ theo ba cấp trên mặt đất, trên biển và vũ trụ. Tuy nhiên, điều đó chỉ là dự tính, xác suất phòng thủ dự án này cho thấy nó không cao so với dự tính ban đầu, và một cuộc đối đầu hạt nhân sẽ dẫn đến một kết quả thảm khốc, có thể hủy diệt cả trái đất.
Hiện nay, nhiều cuộc trỗi dậy hạt nhân của nhiều quốc gia đã khiến nhiều người lo ngại, đặc biệt là các vụ thử hạt nhân của Ấn độ, Pakistan và gần đây là Triều Tiên, Iran. Nó là mầm mống của việc tăng tốc chạy đua vũ trang trong thời gian qua. Với mối quan hệ phức tạp và chồng chéo, càng nhiều quốc gia sở hữu hạt nhân. Một hi vọng về khả năng sinh tồn của hành tinh xanh vốn rất dễ vỡ lại càng mong manh hơn bao giờ hết.
Thế giới đang đứng trước bờ vực của sự tự hủy diệt, các cuộc chạy đua vũ trang nhằm chứng tỏ sức mạnh răn đe đang đặt thế giới trên một lò nguyên tử và một kho vũ khí giết người và tàn phá khổng lồ. Việc điên cuồng chiếm lĩnh các nguồn tài nguyên và khai thác một cách vô tội vạ khắp nơi từ châu Phi đến châu Á và Mỹ La Tinh luôn đi song song với các cuộc gây hấn, tàn phá môi trường sống để phục vụ cho mục đích tăng trưởng. Sự tăng trưởng bằng mọi giá lại một lần nữa, như những con bạc khát nước lại tiếp tục được đầu tư vào quốc phòng, tăng khả năng răn đe khống chế với các nước nhỏ để chiếm lĩnh các vùng tài nguyên thiên nhiên. Cái vòng lẩn quẩn đó không mang lại lợi ích gì cho văn minh nhân loại, mà chỉ đẩy loài người ngày một tiệm cận với sự diệt vong.
Tuần qua, thiên tai dồn dập đến với vùng Tây Nam Thái Bình Dương, sóng thần ở Samoa, Samoa thuộc Mỹ, động đất ở Sumatra, rồi hai cơn bão Ketsana và Parma tàn phá Philippins, Việt Nam, Lào và Kampuchia, hàng ngàn người đã chết. Hàng ngàn người khác bị chôn sống và bị thương. Đâu là nguyên nhân của những cơn sóng thần và động đất này nếu không phải là do khu vực nằm trên nếp gấp của vòng lửa Thái Bình Dương.
Vâng! Nhưng nếu chỉ với một mình vòng lửa Thái Bình dương tồn tại hàng triệu năm nay, thì tần suất của nó không dày đặc đến như vậy. Thủ phạm chính đó là hàng trăm vụ thử hạt nhân trong lòng đất ở quần đảo Polynesian biển Thái Bình dương, các vụ thử hạt nhân trong lòng đất của Triều Tiên, Iran, Pakistan. Còn hiện tượng El nino gây ra các cơn bão tàn phá khu vực là kết quả nhản tiền của hàng trăm ngàn ống khói nhà máy nhả vào không gian một lượng khí Carbonic khổng lồ gây hiệu ứng nhà kính. Chính con người đã hủy hoại trái đất để phục vụ cho mục đích tăng trưởng bằng mọi giá của mình.
Chạy đua vũ trang không phải là chạy đua để tồn tại, mà nhằm mục tiêu hủy diệt các nước khác để chứng tỏ quyền lực quân sự của mình. Kết quả là chó le lưỡi, nai vạt móng. Những cái đầu nóng phải hiểu rằng, sẽ không có người chiến thắng trong cuộc chiến này, mà chỉ có thất bại cho chủ nghĩa nhân văn và môi trường sống vốn rất mong manh của hành tinh xanh. Cuộc chiến hạt nhân nếu xảy ra sẽ là dấu kết thúc của nền văn minh nhân lọai.
Giải trừ quân bị, ngừng lập tức các cuộc chạy đua vũ trang điên cuồng và nhìn lại mục tiêu tăng trưởng để phân biệt nó rõ ràng nó với phát triển bền vững, đó chính là bài học vỡ lòng của các giáo trình sơ cấp kinh tế học thế giới.
Đó cũng chính là khát vọng sống của hàng tỉ người trên hành tinh.
Văn Kha
