Thao thức cùng Miền trung

(VOH) - Mấy ngày qua cả nước bàng hoàng và lo lắng trước tin cơn bão dữ hoành hành ở các tỉnh Miền trung và Tây nguyên. Bão số 9 sau khi càn quét dữ dội ở Philippines đã thẳng tiến vào khu vực Miền Trung nước ta và gây thiệt hại qúa nặng nề : trong vòng chỉ có 48 giờ, nó đã cướp đi sinh mạng của gần 150 người và 14 người khác mất tích, trên 250 người bị thương.

 

Thao thức cùng Miền trung

 

(VOH) - Mấy ngày qua cả nước bàng hoàng và lo lắng trước tin cơn bão dữ hoành hành ở các tỉnh Miền trung và Tây nguyên. Bão số 9 sau khi càn quét dữ dội ở Philippines đã thẳng tiến vào khu vực Miền Trung nước ta và gây thiệt hại qúa nặng nề : trong vòng chỉ có 48 giờ, nó đã cướp đi sinh mạng của gần 150 người và 14 người khác mất tích, trên 250 người bị thương.

 

Hơn 17.000 căn nhà bị sập và trôi, hơn 200.000 nhà bị tốc mái, hư hỏng và gần 170.000 căn ngập trong nước, trên 4000 trường học bị tốc mái và chìm trong nước. Chưa hết bão lũ còn làm cả trăm ngàn héc ta lúa, hoa màu bị ngập úng…ước tính tổng giá trị thiệt hại lên tới gần 10.500 tỷ đồng. Trong đó nặng nhất là Quảng ngãi 4.600 tỷ, Quảng nam 3.500 tỷ, Quảng Trị 900 tỷ. Quảng Bình, Quảng Nam, Bình định, Kon tum, Đắc Nông…mỗi nơi vài trăm tỷ đồng. Mất mát và đau thương này là không thể tính hết được. Tổn thất về người chắc chắn là sẽ còn nặng nề hơn nếu Chính Phủ và các Ban ngành địa phương không tích cực chủ động triển khai đối phó với bão. Ngay sau khi hay tin, công điện khẩn liên tiếp được gửi đi, các ngành các cấp lập tức triển khai biện pháp cứu dân vùng mắt bão. Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn và Bộ quốc phòng đã huy động cả trực thăng, phương tiện và lực lượng cán bộ chiến sỹ cùng vào cuộc. Có nơi chiến sỹ phải lập rào chắn bằng người để ngăn dòng nước xiết và cõng dân vượt lũ. Nhiều cụ già và trẻ em được kịp thời di chuyển tới nơi an toàn. Trong rét mướt và gian khó, các lực lượng cứu hộ đã quên cả thân mình để cứu dân. Đã có chiến sỹ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ để đổi lấy sự bình yên cho đồng bào của mình.

 

Bão lũ đã đi qua, vấn đề còn lại giờ đây là việc dọn dẹp và khắc phục hậu quả, ổn định từng bước đời sống của bà con. Trước mắt là chuyện tạo dựng lại nhà cửa sau bão, xử lý các vấn đề môi trường nước để tránh dịch bệnh, gầy dựng lại mùa màng…Chính phủ và các địa phương đã trích từ ngân sách, trước mắt hỗ trợ khẩn cấp 10.000 tấn gạo, 460 tỷ đồng cùng với thuốc men, thuốc khử trùng nguồn nước để giúp đồng bào qua cơn đói và tránh được dịch bệnh. Đó là biện pháp cấp thời. Xa hơn nữa vẫn cần lắm sự đùm bọc và xẻ chia của bà con trong và ngoài nước. Gói mỳ, chai nước thật cần trong những ngày bão lũ. Còn giờ đây đồng bào Miền Trung và Tây Nguyên đang mong sự trợ giúp về tài chính để mua vật liệu sửa chữa nhà cửa, sắm lại tư liệu sản xuất, mua con giống để vào vụ mới và góp phần làm lại từ đầu…góp gió thành bão, một miếng khi đói bằng một gói khi no, mong lắm những tấm lòng thơm thảo từ các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, từ ngôi chợ tới mái trường…sự xẻ chia của người Việt Nam đã có từ ngàn xưa, đã trở thành của quí trong vốn sống của cộng đồng. Nhường cơm sẻ áo trong những giây phút này mới là những nghĩa cử cao đẹp và đáng quí. Ngay từ những ngày bão số 9 đang đổ vào miền trung, người dân cả nước đã không thể cầm lòng khi chứng kiến bao cảnh tang thương và đau đớn của đồng bào mình. Đã có những đêm không ngủ để thao thức cùng Miền Trung yêu thương. Theo phản xạ tự nhiên và bằng cả tấm lòng mình, các mẹ các chị và cả những người đã nghỉ hưu đã gọi điện tới Mặt trận tổ quốc, tới những nơi thường xuyên là đầu mối tiếp nhận cứu trợ để xin được đóng góp phần nhỏ nhoi của mình vào một việc cao cả và lớn lao. Nhân lên một việc nghĩa, dù nhỏ, cũng sẽ góp thêm nguồn sống cho bao người đang gặp cơn hoạn nạn. Mong là sự xẻ chia trọn tình, trọn nghĩa của đồng bào đồng chí gần xa sẽ giúp bà con vùng bão lũ gượng dậy và đứng lên từ đau thương và mất mát.

 

Việt Anh