Từ câu chuyện trao bằng tốt nghiệp cho người đã mất

(VOH) - Trong khi hàng trăm ngàn sĩ tử mới bước qua kỳ thi THPT quốc gia 2015, thì hàng chục ngàn sinh viên cũng vừa tốt nghiệp ra trường. Tuy nhiên, khi không khí tốt nghiệp tràn ngập các giảng đường, niềm vui lan tỏa... thì sau đó còn vấn vương không ít nỗi niềm.

 Hình ảnh hàng ngàn SV ĐH Văn Lang xúc động khi cha của Nguyễn Đức Huy lên nhận bằng Kiến trúc sư thay con trai (Ảnh: Kênh 14).

Từ câu chuyện đầy tính nhân văn mới đây, khi trường Đại học Dân lập Văn Lang đặc cách xét tốt nghiệp và trao bằng cho một sinh viên vừa qua đời, mà người lên nhận bằng lại chính là cha của em, đến câu chuyện về Lễ tốt nghiệp do trường Đại học Hoa Sen tổ chức tại Nhà hát Bến Thành khiến nhiều phụ huynh không kềm được nước mắt hạnh phúc khi tận mắt nhìn con em mình được vinh danh trong tấm áo tân cử nhân một cách vô cùng trang trọng. Có ai trong chúng ta tự hỏi vì sao những câu chuyện này lại nhanh chóng lan truyền và chạm vào trái tim của cộng đồng đến thế ?

Đó là những hình ảnh rất đẹp, nhưng thật tiếc, lại vắng bóng ở nhiều lễ tốt nghiệp khác của các trường như Đại học Ngân hàng, Đại học Kinh tế... và cả những trường trong hệ thống Đại học Quốc gia như Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa học Tự nhiên... Nhiều phụ huynh phải đứng bên ngoài hội trường hàng giờ đồng hồ, chờ xong lễ tốt nghiệp mới được gặp con em mình, chỉ với lý do nghe có vẻ thiếu thuyết phục như hội trường chật chội...

Mỗi thành công trên đường đời của sinh viên là thêm một niềm tự hào cho chiếc nôi đào tạo là gia đình và nhà trường. Do đó, sẽ là thiếu sót lớn nếu ngày lễ tốt nghiệp mà nhà trường lại quên gửi lời tri ân đến các bậc sinh thành của tân cử nhân. Và cách tri ân ý nghĩa nhất còn gì khác hơn là dành cho gia đình sự đón tiếp nồng hậu, những vị trí trang trọng ở hội trường, bố trí cho gia đình được cùng Ban giám hiệu nhà trường trang trọng cất lời phát biểu với thế hệ con em.

Nhiều lễ tốt nghiệp đại học thiếu vắng bóng dáng của các bậc phụ huynh (Ảnh: Lan Hương)

Nhiều trường đại học lấy lý do “không đủ chỗ” để biện minh cho những thiếu sót trong tổ chức lễ tốt nghiệp. Đây là cái cớ khó chấp nhận bởi nhà trường hoàn toàn có thể chủ động cân đối số lượng sinh viên cho các đợt tốt nghiệp trong năm.

Ngoài ra, gần đây, một số trường cũng đã sắp xếp các màn hình lớn ở nhiều phòng học riêng biệt để phụ huynh không có chỗ trong hội trường có thể theo dõi diễn biến của buổi lễ. Điều này chứng tỏ mấu chốt nằm ở cách nhìn nhận vấn đề của các trường mà thôi.

Càng xót xa hơn nữa khi ở một số trường, những nhân vật chính của ngày lễ tốt nghiệp lại phải chạy đôn chạy đáo, không còn thời gian chia vui với bạn bè, người thân, bởi thủ tục làm lễ và nhận bằng quá nhiêu khê, không rõ ràng.

Cảnh nhếch nhác thay đồ ngay tại hội trường cũng không phải là hiếm gặp khi có nơi do tổ chức kém, không chuẩn bị đủ trang phục tốt nghiệp. Có trường thậm chí còn trễ nải trong thông báo, khiến nhiều sinh viên bỏ lỡ chính ngày tốt nghiệp của mình.

Ai cũng hiểu rằng, lễ tốt nghiệp đại học là một sự kiện trọng đại, ghi dấu sự trưởng thành của đời người. Đó cũng là lúc một thế hệ sinh viên phải nói lời chia tay với mái trường thân thương, với thầy cô, bè bạn.

Những xúc cảm trong thời khắc ấy đến rất tự nhiên và xứng đáng được trân trọng bằng một lễ tốt nghiệp được tổ chức bài bản, đầy ấn tượng, chan hòa tình yêu thương. Qua đó, giúp những người trẻ gìn giữ vẹn toàn ngọn lửa nhiệt huyết và tự hào đối với con đường nghề nghiệp của mình. Vả lại, việc các trường quên nói lời tạm biệt đúng cách với một thế hệ từng được chính nhà trường nỗ lực thu hút, đón chào ở đầu vào, và dày công đào tạo, thật không phù hợp với môi trường giáo dục.

Trong khi sinh viên nhiều trường đại học trên thế giới tự hào về những nghi thức tốt nghiệp đặc trưng, thậm chí họ còn được nghe các nguyên thủ quốc gia phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp, thì những thiếu sót trong lễ tốt nghiệp tại các trường đại học tại nước ta khiến không ít người chạnh lòng.

Những thiếu sót này hoàn toàn có thể khắc phục để các tân cử nhân, khi nhớ về nơi đã nuôi dưỡng nguồn tri thức cho mình, sẽ luôn sống trong những ký ức đẹp về một lễ tốt nghiệp không thể quên trong đời.