Vấn đề hôm nay: Phạt bao nhiêu cho vừa

(VOH) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng chống lụt bão sẽ có hiệu lực từ ngày 10/3 tới đây.

Có thể nói, Nghị định ra đời là hết sức cần thiết và cấp bách trong điều kiện biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến bất thường như hiện nay. Các điều khoản của Nghị định đều chứng tỏ được sự nghiêm khắc trong việc xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực phòng chống lụt bão. Thế nhưng, có 2 điều khoản làm không ít người băn khoăn, lo lắng. Bởi Nghị định đưa ra mức phạt từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi phân phối hàng cứu trợ chậm trễ hoặc không đúng đối tượng; phạt từ 10 đến 15 triệu đồng đối với hành vi chiếm đoạt, sử dụng sai mục đích tiền, hàng cứu trợ người dân bị ảnh hưởng của bão lũ,… là quá nhẹ và chưa thể hiện được tính răn đe, mạnh tay của pháp luật đối với những người cố tình vi phạm.

Qui định xử phạt trên có thật sự nghiêm khắc hay không? Có thể răn đe được những người cố tình vi phạm? Có thể đánh thức được lương tâm của người vi phạm hay không? Đó là hàng loạt câu hỏi được nhiều người đặt ra bởi một lẽ vì việc cứu trợ người bị thiệt hại do bão, lũ gây ra là nhân đạo xã hội, là thể hiện tình đoàn kết cao đẹp của dân tộc: “ Lá lành đùm lá rách”, là “ Một miếng khi đói bằng một gói khi no”; là nghĩa cử cao đẹp của người may mắn hơn, không nằm trong vùng bão lũ đối với bà con vùng bị thiệt hại do thiên tai gây ra; của những em học sinh nhịn ăn quà sáng; của những anh, chị bán vé số dành vài ba ngàn đồng tiền lời mỗi ngày; của những anh xích lô, xe ôm trích một ít tiền công chở khách; của những chị tiểu thương ở chợ hy sinh một phần tiền lời; là của những nhà sư, chức sắc, tôn giáo vận động từ các nhà hảo tâm; của những doanh nghiệp lớn nhỏ vận động trích một ngày lương của công nhân mình,v.v… để gửi tặng cho bà con vùng bão lũ bị tiêu tan hết sự nghiệp, không nhà không cửa- không có cí ăn, cái mặc. Vậy mà, ở nơi này nơi khác, chúng ta vẫn thường nghe có không ít lãnh đạo chính quyền địa phương, thôn, ấp,… lợi dụng lòng tốt của những nhà hảo tâm mà không phân phát tiền, quà đến tận tay người dân bị ảnh hưởng bão lũ. Và chúng ta còn nhớ, sau nhiều cơn bão xảy ra ở Miền trung, Đồng bằng sông Cửu Long,…báo chí đã phanh phui ra hàng loạt vụ cố tình của một số người có chức, có quyền trong việc phân phối hàng hóa, ém hàng, ăn chặn tiền cứu trợ hoặc cố tình phân phát tiền cứu trợ không đúng địa chỉ, đưa vào tay bà con, dòng họ của những người có quyền lực. Thế thì, hành vi ấy cần phải được xử phạt nghiêm theo đúng pháp luật chứ không thể xử lí hành chính, phạt vài ba triệu đồng đến cao nhất là 15 triệu đồng.

Một qui định mới ra đời mà nhiều người cho rằng chưa thể hiện hết tính răn đe thì e rằng vi phạm rồi đây sẽ còn tái diễn, sẽ còn những con người vì lợi ích cá nhân, ăn chận tiền hàng cứu trợ của người khác, sẽ còn những chuyện đáng buồn về phân phối hàng hóa cứu trợ người nghèo, bệnh tật, người bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ.

Minh Tâm