Văn hóa thần tượng

(VOH) - Có lẽ không ai phủ nhận, sống có thần tượng cũng là một nét văn hóa, nhất là khi thần tượng ai đó để hướng tới những cung bậc giá trị tốt đẹp để học hỏi. Tuy nhiên, thời gian gần đây, những ứng xử của giới trẻ với thần tượng của mình đã khiến không ít người giật mình và suy ngẫm.

Sự kiện một số bạn gái trẻ vì quá hâm mộ diễn viên xứ Hàn Bi Rain đã cúi xuống sờ mó, hôn lấy hôn để cái ghế mà thần tượng vừa ngồi. Chưa kịp lắng thì trong buổi chào đón bang nhạc Big Bang hàng loạt fan hâm mộ đã ngất xỉu, có người chảy máu mũi thê thảm, kêu gào thảm thiết vì ngạt thở, bị đám đông chen lấn, đè bẹp nhau đến nỗi chương trình phải tạm dừng để vãn hồi trật tự, thậm chí dùng vòi rồng để xịt nước vào đám đông quá khích. Vào thời điểm ban nhạc Super Junior đến nước ta năm 2010 giá vé sốt đến nỗi khi không thể mua được, có nữ sinh lớp 11 đã lên tiếng rằng sẵn sàng đổi sự trinh trắng của mình để lấy một chiếc vé nếu ai đó có nó.

Một câu chuyện khác được bàn luận nhiều trong giới ca sĩ gần đây chính là một chàng ca sĩ trẻ vô tình nổi như cồn vì bị tố đã hãm hiếp fan hâm mộ của mình khi dụ dỗ người này đến nhà riêng. Nhớ lại, cách đây vài ngày trong lễ trao giải HTV Awards lần thứ 6, fan của Mỹ Tâm đã nổi điên la hét át tiếng nghệ sĩ trong micro, ném chai nước về phía sân khấu khi thần tượng của mình không đoạt giải, sau đó còn dàn hàng ngang trước cổng nhà thi đấu Phan Đình Phùng vừa khóc vừa hét toáng tên thần tượng, đến nỗi Mỹ Tâm phải viết thư gửi cho các fan bày tỏ sự thất vọng của mình về những hành động này.

 Sau khi đêm trao giải kết thúc, đông đảo fan của Mỹ Tâm đã tụ tập trước cổng NTĐ Phan Đình Phùng để bày tỏ sự bất bình khi thần tượng của mình không đạt giải Nữ ca sĩ được yêu thích.

 Fan của Mỹ Tâm đã tụ tập trước cổng Nhà thi đấu Phan Đình Phùng để bày tỏ sự bất bình khi thần tượng của mình không đạt giải Nữ ca sĩ được yêu thích tại lễ trao giải HTV Awards lần thứ 6 (ảnh: TTO)

Rất nhiều người kể cả các nhà nghiên cứu tâm lý học, xã hội học, giáo dục giới tính nghĩ nát óc cũng chưa thể giải thích được hiện tượng mê cuồng thần tượng này bắt nguồn từ đâu, có người đổ lỗi cho nhà trường thiếu định hướng, người thì cho rằng gia đình mới chính là nền tảng, rồi thì phụ thuộc vào nhận thức của người hâm mộ….Ngẫm ra thì tất cả những ý kiến trên đều đúng, cả nhà trường và gia đình đang thiếu những định hướng thẩm mỹ cần thiết cho giới trẻ- như thế nào là thần tượng một cách đúng đắn. Có lần khi trao đổi với một người bạn khi anh đưa con gái từ Hà Nội vào TPHCM xem một nhóm nhạc Hàn Quốc biểu diễn, mặc dù giá vé của chương trình đó không hề rẻ và chi phí cho chuyến đi của hai cha con cũng chẳng ít, anh cũng ráng bấm bụng đi theo vì sợ con dọa bỏ học. Chính sự dễ dãi của gia đình, ít quan tâm bồi dưỡng nhân cách sẽ khiến con cái hướng theo tâm lý đám đông, người khác thần tượng thì mình cũng lao theo cho hợp mốt, để không bị gọi là nhà quê.



Thần tượng quá lâu dần sẽ thành bệnh, có người đau đớn, buồn thảm, phát cuồng khi thần tượng bị sụp đổ thậm chí tìm đến cái chết. Khi đó không còn là chuyện của cá nhân mà là mối họa cho các gia đình và xã hội. Hẳn nhiều người còn nhớ câu chuyện xảy ra vào năm 2007 về một ông bố ở Trung Quốc vì con gái quá thần tượng diễn viên Lưu Đức Hoa mà bố mẹ cô phải bán hết nhà cửa gia sản để cô theo đuổi thần tượng. Chỉ một ngày sau khi cô gặp được thần tượng của mình, ông bố nhảy sông tự tử nhưng cô gái vẫn chưa tỉnh ngộ.

Về phía nhà trường, dù không bỏ quên những bài học về đạo đức nhưng dường như vẫn thiếu nhiều bài học về cách sống đẹp, sống có ích, đưa ra những nhân cách lớn, những điển hình vượt khó, học giỏi, hướng giới trẻ về những giá trị chân thiện mỹ đích thực.

Trong cuộc sống hâm mộ một ai đó là chuyện hết sức bình thường nhưng một bộ phận bạn trẻ đang biến cho nó trở nên khác thường, mất văn hóa. Bên cạnh đó cũng có sự góp sức của các phương tiện truyền thông khi liên tục bơm thông tin hư hư thực thực về thần tượng khiến cho giới trẻ bị lệch lạc thẩm mỹ, thông tin thiếu định hướng, xây dựng văn hóa ứng xử cho fan hâm mộ. Trong khi đó, các ca sĩ, diễn viên ngôi sao hiện nay cũng mới chỉ tập trung xây dựng hình ảnh của mình thành một hình ảnh đẹp cho fan của mình. Nên chăng đến lúc các phương tiện truyền thông cũng phải nghĩ đến việc mở ra những diễn đàn, các chương trình giáo dục văn hóa cho người hâm mộ, còn các bậc phụ huynh thì phải kiểm soát chặt hơn nữa con em mình để có những đánh giá đúng mức, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.