VĐHN: Cháy nhà mới ra mặt chuột

(VOH) - Sự kiện đau lòng mấy ngày qua là vụ lật xe chỡ gỗ (ảnh) ở dốc Pù Huột tỉnh Nghệ An làm 10 phu gỗ thiệt mạng càng tăng thêm sự phẩn uất của dư luận khi điều tra ra số gỗ lậu đó là của Hạt kiểm lâm.


Sự bàng hoàng của người dân khi thông tin ban đầu cho biết trên chuyến xe tử thần ấy có mặt của kiểm lâm, thế là Hạt kiểm lâm đã huy động người đến cứu nhân viên của mình, bỏ mặc 10 người tiều phu xấu số mắc kẹt dưới đống gỗ mà chết thảm. Sự vô cảm thấy người chết mà không cứu đã là có tội, và hơn thế nữa người giao nhiệm vụ giữ rừng lại đi phá rừng gây ra 10 cái chết oan nghiệt, có lẽ họ chẳng được siêu thoát vì họ mang danh là lâm tặc. 10 gia đình của những người xấu số phải trả giá cho sự phá rừng của lâm tặc nhưng những lâm tặc đội lốt kiểm lâm mới chính là tội đồ thứ thiệt.
Từ lâu chúng ta lên án lâm tặc tàn phá rừng làm biến đổi khí hậu gây ngập lụt, bão tố, làm tan nhà nát cửa, cuộc sống người dân cơ cực bần hàn. Chúng ta phát động mọi người đi trồng rừng để bảo vệ môi trường, chúng ta tôn vinh những người đi giữ rừng, những người phải vất vã lặn lội trong rừng sâu, là những chiến sĩ một mất một còn khi phải đối mặt với bọn lâm tặc có súng. Những người được nhân dân yêu quí giao trọng trách bảo vệ rừng giờ đây lại là người đi chở gỗ lậu, còn có sự phủ phàng nào hơn thế.
Kiểm lâm đi phá rừng cũng giống như Công An mãi lộ đường dài, hay thuế vụ Hải quan mà đi buôn lậu thì thử hỏi sao rừng xanh không trở thành đồi trọc, hàng lậu ở đâu mà tràn ngập thị trường. Thật đáng buồn thay cho những người kiểm lâm chân chính, vì những cán bộ thoái hoá biến chất mà làm mất đi hình ảnh của người đi canh giữ rừng, chịu đựng khí độc rừng thiêng, xa gia đình vợ con để giữ cho rừng xanh lá cho muôn loài được sống giữa thiên nhiên, cho cuộc sống được bình yên giữa cơn thịnh nộ của đất trời.
Người ta thường nói cháy nhà mới lòi ra mặt chuột, nhưng đợi đến khi cháy nhà thì thiệt hại khôn lường , 10 người tử vong, khu bảo tồn thiên nhiên Vườn quốc gia Pù Huống mất đi số cây quí. Vì số gỗ trên xe là gỗ thuộc nhóm 2B, gỗ quý hiếm, cấm khai thác... Dù cho Chị cục kiểm lâm Tỉnh Nghệ An có nói với số gỗ tới 7,3m3 trên xe đủ điều kiện để khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm trong công tác bảo vệ rừng, thì những lâm tặc đội lốt kiểm lâm này cũng đã làm hoen ố hình ảnh của người được giao nhiệm vụ giữ rừng .