![]() |
| Nhóm thiện nguyện Power of Love (TPHCM) chia ra thành nhiều "mũi" trên khắp thành phố để tặng quà. Trong ảnh nhóm trò chuyện và tặng quà cho một người khuyết tật trên đường Huỳnh Tấn Phát - quận 7. |
Đó là chuyện cổ tích của ngày hôm qua. Còn hôm nay, câu chuyện không chỉ dừng lại ở các em nhỏ, mà với cả những người lớn bất hạnh, sống lang thang cơ nhỡ trên đường phố, những món quà Giáng sinh ấm áp tình người cũng đã được trao tận tay trong đêm Noel, xoa dịu những khốn khó đời thường và giúp họ vượt qua những khó khăn không chỉ trên khía cạnh vật chất mà còn về mặt tinh thần.
Vâng, những ngày qua, nhiều bạn trẻ sinh hoạt tại các đội, nhóm thanh niên tình nguyện đã hoá thân thành ông già Noel đi khắp đường phố để tặng qùa cho người già neo đơn, nghèo khổ, sống lang thang trên đường phố. Chuyện cổ tích cho trẻ em nay đã thành sự thật giữa đời thường với mọi người. Với những người nghèo khó, đó là một niềm vui rất lớn. Tuy phần quà không nhiều, chỉ là cái bánh, chai nước, áo ấm và chút ít tiền... nhưng đã làm ấm lòng của người nhận trong những đêm trở lạnh của mùa Noel năm nay.
Chuyện cổ tích mùa Noel đã mang lại niềm tin không chỉ cho người được nhận quà mà qua những việc làm ý nghĩa này, chúng ta có thể thấy rằng: dù cuộc sống quá bộn bề nhưng vẫn còn đó những tấm lòng nhân hậu, biết cảm thông với những người nghèo khó, biết chia sẻ với nỗi khó khăn của người khác, dù bản thân các bạn trẻ ấy cũng chưa phải đã khá giả. Những hình ảnh được lan truyền trên mạng của “ông già Noel” nhân hậu đến với người nghèo khổ, không nhà đã làm xúc động người xem.
Trong cuộc sống hối hả, đua chen, người ta rất dễ bỏ quên hai chữ “ tình người”, thậm chí là vô cảm trước nỗi đau, sự khốn khó của người khác. Do vậy, hình ảnh ông già Noel vác bao quà đi tặng những người nghèo, người già neo đơn trong mùa Giáng sinh đã trở thành bức tranh với những gam màu sáng tô điểm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, nó hoàn toàn tương phản với cảnh “ hôi của” trên đường hay hình ảnh bạo lực trẻ em của bảo mẫu độc ác mà dư luận đang bức xúc những ngày qua. Cuộc sống này cần lắm những câu chuyện cổ tích cho người nghèo để xoá đi những hình ảnh tiêu cực vẫn phơi bày đây đó khiến chúng ta phải băn khoăn, nặng lòng.
Nhân mùa Noel, các bạn trẻ đã thể hiện tình cảm của mình với gia đình, người thân và với cả những mảnh đời bất hạnh trong xã hội. Họ đã biết sống vì mọi người, lấy niềm vui của người khác làm niềm vui của chính mình trong cuộc sống vốn còn nhiều khó khăn hôm nay…Mong rằng không chỉ trong mùa Giáng sinh mà những câu chuyện cổ tích giữa đời thường như thế này tiếp tục lan tỏa trong cuộc sống thường nhật, vì những người nghèo khó, người già neo đơn, bất hạnh đang rất cần được tiếp sức để vượt qua những khó khăn. Và không chỉ người nghèo khổ, bất hạnh mà ngay cả chính chúng ta cũng cần lắm niềm tin vào cuộc sống qua những nghĩa cử đẹp đẽ của mọi người.

