![]() |
![]() |
| Hiểm nguy luôn rình rập mỗi khi các em bơi qua suối để đến trường. ảnh: Lao Động |
Đó là hình ảnh xảy ra thường ngày của 15 học sinh
trường tiểu học Hưng, xã Trọng hóa huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình.
Sông Rào là một nhánh ở thượng nguồn sông Gianh, nơi các em phải bơi
qua nước chảy rất xiết, tới mùa mưa học sinh phải nghỉ cả tháng trời
vì nước quá sâu và nguy hiểm. Thật ra cách nay 1 năm, xã cũng từng có
1 con thuyền độc mộc, nhưng đã bị cơn lũ dữ năm ngoái cuốn đi. Mà dẫu
có thuyền thì việc qua lại cũng không thể an toàn bởi dòng chảy quá
mạnh. Mong mỏi con được đi học và ước mong thoát nghèo, cha mẹ các em
cũng đành phải chấp nhận con em mình đánh đu với thủy thần. Mà đâu
chỉ có học sinh, cả bà con dân bản Ông Tú cũng cùng chung số phận.
Mùa lũ năm 2009, 2 giáo viên và một người dân từng bị cuốn trôi nhưng
may mắn được phát hiện và cứu thoát. Mặc dù vậy, mỗi khi cần phải
qua lại đoạn sông này thì việc duy nhất mà người dân nơi đây phải làm
là bơi qua! Mong ước một cây cầu treo nhỏ bé đối với xã Trọng hóa có
lẽ vẫn chỉ là ước mơ bởi Bí thư đảng ủy xã- ông Hồ Phin than thở :
xã không đủ kinh phí để làm cầu. Vậy là tính mạng của bà con 2 bản
nơi đây vẫn cứ treo mong manh cùng thần chết.
Còn nhớ cách nay gần 5 năm, ngày 7/10 năm 2006, tại bản Chôm Lôm, xã
Lãng Khê Huyện Con Cuông tỉnh Nghệ An đã từng xảy ra vụ đắm đò tang
thương. Trong phút chốc 19 em học sinh thiệt mạng khi con đò chở các em
đi học bị lật chìm. Cũng là địa bàn vùng núi còn nhiều khó khăn,
không thể xây nổi một cây cầu - dù là cầu tạm, nên việc đau lòng đã
xảy ra. Hay tin, ngay sau đó, đồng bào các nơi lập tức quyên góp, hỗ
trợ để tháng 11 năm 2007, Chôm lôm có ngay một cây cầu treo an toàn và
vững chắc. Gần đây các vụ trẻ em chết đuối do tắm sông hay lọt xuống
hồ nước của các công trường xây dựng do bất cẩn của chính mình hay
sự vô ý của người lớn xảy ra khá nhiều ở các địa phương đã đặt ra
trách nhiệm của chúng ta khi tính mạng của trẻ không được bảo toàn.
Nay xã Trọng Hóa huyện Minh Hóa của Quảng Bình cũng đang cần lắm một
cây cầu nhỏ để giúp bà con, giúp các em học sinh qua sông bình an. Mong
lắm sự xẻ chia của các tấm lòng hảo tâm, góp gió thành bão, đủ sức
để bắc cầu qua nhánh sông kia, giúp bà con nơi đây vơi đi bao khốn khó
và nhất là bảo toàn được tính mạng của các em đang tuổi tới
trường./.



