![]() |
| Nguyễn Anh Hùng nghỉ thi đấu từ 6 đến 8 tháng sau pha va chạm với Đình Đồng (Ảnh: Vnexpress) |
Trong bối cảnh những nhà tổ chức và các đội bóng hô hào nỗ lực kéo khán giả đến sân, tưởng như thứ bóng đá bạo lực xấu xí tồn tại qua bao nhiêu mùa bóng không còn đất sống, vậy mà thực tế diễn ra cho thấy điều ngược lại, thậm chí xu hướng chơi bóng bạo lực, triệt hạ đối thủ ngày càng nghiêm trọng hơn.
Theo thống kê, sau 7 vòng đấu, khi mà V-League 2014 đi chưa được 1/3 chặng đường, đã có tới hơn 200 thẻ vàng, 9 thẻ đỏ, nghĩa là trung bình mỗi trận đấu có đến hơn 5 thẻ vàng và mỗi vòng có ít nhất 1 thẻ đỏ. Thậm chí nếu các trọng tài công tâm và nghiêm khắc hơn, số thẻ phạt không chỉ dừng lại ở con số đó.
Chỉ tính riêng 3 vòng đấu gần nhất, đã có đến 3 cầu thủ chấn thương nặng sau những pha bóng bạo lực đầy ám ảnh. Hành vi phản cảm của Đinh Văn Ta đội Vissai Ninh Bình đạp vào ngực Danny David của Đồng Tâm Long An khiến anh này rạn xương sườn ở vòng 5 chưa kịp lắng xuống thì người hâm mộ lại phải chứng kiến hàng loạt những hình ảnh bạo lực khác. Án treo giò Đinh Văn Ta 5 trận dường như chưa đủ khiến các cầu thủ khác chùn chân.
Ngay vòng đấu sau đó đã có thêm 1 nạn nhân là ngoại binh Alan Bruno của đội Than Quảng Ninh. Hình ảnh cầu thủ này giơ chiếc cổ chân trẹo sang một bên rồi gào khóc đau đớn sau một pha tranh chấp bóng đã khiến nhiều người quay đi không dám nhìn. Pha bóng này được xác định như một tai nạn trong một tranh chấp thông thường, lỗi là do mặt sân, song ai dám khẳng định tình huống hai cầu thủ lao vào nhau theo kiểu ăn thua đủ như thế sẽ không dẫn đến nguy hiểm cho đối phương. Và mới nhất, lại có thêm trường hợp tiền vệ Anh Hùng của An Giang bị gãy chân sau một pha vào bóng nguy hiểm của hậu vệ Đình Đồngđội Sông Lam Nghệ An.
Ai cũng biết, ở những môn thể thao đối kháng, đặc biệt là bóng đá, chuyện va chạm hay chấn thương là khó tránh khỏi. Thế nhưng, thi đấu theo kiểu chém đinh chặt sắt, cố tình triệt hạ đối thủ lại là một câu chuyện khác. Không hiểu khi thực hiện những hành vi bạo lực đó, các cầu thủ nghĩ gì, nhưng rõ ràng, không thấy đâu tinh thần thể thao fair-play cao thượng, thậm chí, nhiều cổ động viên còn gọi đó là những pha bóng - không - có - tính - người.
Trước những tình huống bạo lực rành rành như thế, nhưng quyền Trưởng Ban trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ông Nguyễn Tấn Hiền lại cho rằng những gì đã diễn ra chưa đến mức nghiêm trọng. Cầu thủ bỏ bóng đá người, đạp nứt xương sườn, làm gãy chân đồng nghiệp mà người đứng đầu ban trọng tài đánh giá là chưa nghiêm trọng thì chuyện các trọng tài ngó lơ bạo lực cũng không quá khó hiểu!? Ngay cả với lỗi khiến cầu thủ Anh Hùng bị gãy chân, hậu vệ Đình Đồng của Sông Lam Nghệ An khi đó chỉ bị trọng tài phạt thẻ vàng, mức phạt nhẹ như không. Xem lại pha bóng này, quyền chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã trực tiếp chỉ đạo Ban kỷ luật phải xử thật nghiêm Đình Đồng, dù trước đó chính ông Dũng còn nêu ý kiến “đừng cường điệu hóa bạo lực”.
Bạo lực sân cỏ không phải là vấn đề mới, song nó tồn tại một cách nhức nhối và dai dẳng từ mùa bóng này sang mùa bóng khác ở V-League như một căn bệnh kinh niên mà chưa được trị tận gốc. Nhiều trọng tài đã không đủ dũng cảm, cũng như sự nghiêm khắc cần thiết, nên chưa thể ngăn chặn những hành vi bạo lực, triệt hạ nhau của cầu thủ từ trong trứng nước. Điều này càng dung túng cho các cầu thủ có xu hướng bạo lực, ra chân chặt chém không hề kiêng dè, dù biết rằng có thể những pha bóng đó khiến đồng nghiệp của mình gặp nguy hiểm, thậm chí có khi phải giã từ sự nghiệp.
Để có phương thuốc hữu hiệu, đủ đắng, đủ mạnh để trị dứt điểm căn bệnh bạo lực kinh niên của V-League, cần nhất chính là những người đang thực thi luật phải xử thật nghiêm. Quyết định mới nhất của Ban kỷ luật VFF phạt hậu vệ Đình Đồng của Sông Lam Nghệ An 20 triệu đồng và cấm tham gia các hoạt động do VFF tổ chức đến hết ngày 31/12/2014, cũng như có trách nhiệm thanh toán toàn bộ các chi phí cho việc chữa trị chấn thương của Anh Hùng - được đánh giá là nghiêm khắc và là mức án kỷ lục trong làng bóng Việt Nam. Song cũng phải nhấn mạnh rằng, liều thuốc đắng dã tật này là thật sự cần thiết. Cần hơn nữa chính là ngăn chặn bạo lực từ trong trứng nước chứ không phải xử lý sự đã rồi. Không thể một sớm một chiều đòi hỏi ý thức tự giác của các cầu thủ, thì trước tiên phải có những án phạt thực sự thích đáng với những ai vi phạm.
Nhiều mùa bóng qua, thứ bóng đá bạo lực sân cỏ vẫn tồn tại đầy nhức nhối rõ ràng là được dung dưỡng từ những quan điểm, hành động thiếu kiên quyết, nửa vời của Ban trọng tài nói riêng và VFF nói chung. Hy vọng là án phạt nghiêm khắc được dư luận đồng tình nói trên sẽ tuyên chiến đanh thép cho quyết tâm ngăn chặn và xóa bỏ bạo lực của VFF. Và mong rằng, đó không phải là những hành động nửa vời.

