Xã luận: Bay lên Thăng Long-Hà Nội

(VOH) - Hôm nay đồng bào cả nước ta cùng hướng về Thủ đô Hà Nội, nơi diễn ra Đại lễ mừng 1000 năm Vua cha Lý Thái Tổ chọn Thăng Long xưa-Hà Nội bây giờ làm trung tâm của nước Đại Việt.

Thật nôn nao và khó tả bởi cái cảm giác lâng lâng, sung sướng pha chút tự hào và kiêu hãnh của những ai là công dân Việt Nam. Hà Nội càng gần tới ngày Đại lễ như càng lung linh huyền diệu và lộng lẫy thêm lên. Cả nước dốc bao công sức và tình cảm cho Hà Nội để có giây phút này, giây phút mà mỗi người con Đất Việt dù ở đâu cũng phải nhớ về-rằng Thủ đô của chúng ta đã trải qua 1000 năm tuổi với bao thăng trầm cùng lịch sử hào hùng của đất nước.

Trái với bao bề bộn và tất bật của đời thường, những ngày này Thủ đô Hà Nội đã thực sự trở lại với khung cảnh êm đềm, lịch lãm và thật đáng yêu. Với điểm nhấn là Hồ Gươm rực sáng về đêm, từ đó tỏa đi các phố phường. Cờ hoa rợp trời. Đẹp đẽ và yên bình quá. Đại lễ sẽ diễn ra liên tục trong suốt 10 ngày đầu tháng 10 với nhiều lễ Hội công phu và hoành tráng.

Để xứng tầm là Thủ đô của cả nước, Hà Nội mở rộng đã có qui mô và tầm vóc lớn hơn rất nhiều. Với diện tích tự nhiên trên 3.300km2, dân số trong tương lai gần 10 triệu người, Hà Nội đang ngày đêm vươn mình và thay da đổi thịt. Trước Đại lễ, người Hà Nội đã chứng kiến đại lộ Thăng long dài 28 km, rộng 140 m-lớn nhất Việt nam, được đưa vào sử dụng. Dịp này hàng loạt công trình trọng điểm của Thủ đô cũng được khánh thành như cầu Vĩnh tuy, tượng đài Thánh gióng, công viên Hòa bình, Bảo tàng Hà Nội. Nhìn toàn cảnh thì Hà Nội bây giờ đang trên đà trở thành đô thị văn minh hiện đại của ĐNÁ, Châu Á và Thế giới trong nay mai. Vấn đề ở chỗ làm sao giữ được nét phong lưu và hào hoa của người Hà Nội xưa? Hiện đại mà vẫn giữ được cốt cách truyền thống âu mới là đáng quí.


Từ cuộc dời đô lịch sử của Vua Lý Thái tổ từ sông Hoàng long ở cố đô Hoa Lư Ninh Bình theo sông Nhị Hà-tức sông Hồng về thành Đại la để tạo dựng một Thăng Long Hà Nội như bây giờ quả là một kỳ công của ông cha ta. Thăng long xưa là nơi hội tụ của mọi miền đất nước, nơi chung đúc vượng khí của núi sông, anh linh của đất trời, nơi có dáng rồng bay vạch thế đất vươn lên. Tự hào với truyền thống Thăng Long xưa là thế, song từ sức bật của ngày kỷ niệm 1000 năm hôm nay, Hà Nội phải bay lên, vượt lên sao cho xứng với tầm vóc của mình. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 đã cận kề. Hy vọng là đại hội sẽ chỉ ra chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước, trong đó có định hướng cụ thể cho Thủ đô Hà nội trong tương lai. Cả nước trông ngóng về Hà Nội, để được tự hào về một thủ đô của đất nước ngàn năm văn hiến. Mong và vững tin là như thế./.

Ban Biên tập