8 năm làm tiểu tam chỉ vì một lời hứa của nhân tình

Đằng sau cuộc sống tưởng chừng viên mãn ấy, tôi lại mắc kẹt trong một mối tình không danh phận suốt nhiều năm.

Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo khó miền Trung. Ba mẹ cả đời làm nông, chắt chiu nuôi ba chị em tôi ăn học. Là chị cả, tôi luôn tự nhủ phải nỗ lực vươn lên, sống tốt để hai em noi theo. Bằng sự cố gắng của mình, tôi trở thành Kế toán trưởng của một công ty lớn, tự mua được nhà, sắm được xe.

Trong mắt mọi người, tôi là người phụ nữ thành đạt, giỏi giang. Thế nhưng, ít ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ và cuộc sống đủ đầy ấy, tôi lại từng đánh mất lý trí vì một người đàn ông.

Năm 21 tuổi, tôi gặp anh, người đàn ông hơn mình 10 tuổi, là cấp trên của tôi. Ngay trong buổi hẹn đầu tiên, anh đã thẳng thắn nói với tôi: “Anh vừa cưới vợ được 4 tháng và cô ấy đang mang thai”. Sự thành thật ấy lại khiến một cô gái non nớt như tôi rung động. Tôi ngây thơ cho rằng anh là người đàn ông dám làm dám chịu, đang mắc kẹt trong một cuộc hôn nhân không tình yêu.

Ba năm đầu, mối quan hệ của chúng tôi chỉ dừng ở những cuộc trò chuyện và sự sẻ chia tinh thần. Nhưng rồi, ranh giới ấy dần bị phá vỡ. Khoảng 5 năm trở lại đây, chúng tôi chính thức sống với nhau như vợ chồng trong những chuyến công tác hoặc kỳ nghỉ lễ.

Mỗi tuần, anh ghé chỗ tôi 3 - 4 lần, chăm sóc tôi từ bữa ăn đến giấc ngủ. Nhưng anh cũng chưa từng bỏ bê gia đình. Anh vẫn đưa vợ đi ăn nhà hàng, đưa con đi công viên, duy trì hình ảnh một người chồng, người cha chu toàn. Ngay cả dịp 30/4, khi đưa gia đình đi nghỉ mát, anh vẫn tìm cách lén sang gặp tôi.

Khi con trai anh hơn 1 tuổi, vợ anh phát hiện mối quan hệ giữa chúng tôi. Chị từng gào thét, làm ầm ĩ mọi chuyện. Cuối cùng, bố mẹ anh - những người coi trọng gia phong và thể diện - đứng ra dàn xếp. Họ chỉ yêu cầu các con: “Làm gì thì làm, đừng để ảnh hưởng tới đứa nhỏ”. Họ tôn trọng cái “tình cảm riêng” của con trai, miễn là cái vỏ bọc gia đình không bị vỡ.

Sau những lần ghen tuông, vợ anh cũng dần chọn cách nhắm mắt làm ngơ. Anh vẫn mang tiền về nhà đều đặn, vẫn chu toàn với con cái, nên chị cố giữ cuộc hôn nhân của mình. Còn tôi cứ mắc kẹt ở giữa, trở thành người phụ nữ để anh tìm đến mỗi khi muốn hưởng thụ tình cảm mà không phải đánh đổi bất cứ điều gì.

Khoảng thời gian này, tôi luôn khao khát có một đứa con với anh để tự an ủi tuổi già, không cần danh phận, không cần anh bỏ vợ. Chúng tôi thả suốt 5 năm nhưng tôi vẫn không cấn bầu. Tôi đi khám ở bệnh viện, bác sĩ kết luận sức khỏe sinh sản của tôi hoàn toàn bình thường, nguyên nhân chỉ vì tôi mang tâm lý quá căng thẳng, u uất.

Làm sao tôi có thể bình an cho được? Ba mẹ tôi ở quê biết chuyện, họ không trách mắng, nhưng những tiếng thở dài mỗi đêm còn khiến tôi đau lòng hơn bất cứ lời chì chiết nào. Tôi còn có một em gái đang đến tuổi lập gia đình. Tôi sợ nếu chuyện của mình bị người ngoài vỡ lở, em sẽ phải chịu những lời dị nghị không đáng có.

Tôi từng 2 - 3 lần thử chuyển chỗ ở, cắt đứt mọi liên lạc, thậm chí nghĩ đến việc lên chùa nương tựa để trốn chạy. Nhưng lần nào anh cũng tìm được tôi. Anh ôm tôi vào lòng, rồi lại hứa hẹn bằng câu nói quen thuộc: “Đợi con anh lớn thêm vài năm nữa, hiểu chuyện rồi anh sẽ về với em”.

Gần đây, anh họ tôi đang du học ở nước ngoài ngỏ lời rủ tôi sang đó học thêm tiếng và tìm việc làm để bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi có nền tảng giao tiếp cơ bản, tài chính cũng dư dả để tự lo cho mình. Vậy mà đến giờ, tôi vẫn chưa đủ can đảm bước đi.

Tôi hiểu mình không thể cứ sống mãi trong một mối quan hệ như thế này. Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc rời xa anh, tôi lại không nỡ buông bỏ những tình cảm đã gắn bó suốt bao năm.

voh-8-nam-lam-tieu-tam
Anh đóng trọn cả hai vai, người tình ngọt ngào lẫn người cha mẫu mực - Ảnh minh họa: Gemini

Góc nhìn từ chuyên gia:

Chào bạn!

Bạn luôn nghĩ anh ta là người đàn ông bản lĩnh, thành thật và yêu mình sâu đậm. Nhưng thực chất, anh ta chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân. Anh ta muốn vừa có người vợ chu toàn ở nhà, vừa được hưởng sự chiều chuộng và mới mẻ từ bạn. Trong mối quan hệ này, anh ta chẳng phải đánh đổi điều gì, còn bạn lại là người chịu thiệt thòi, điều tiếng và hao phí thanh xuân.

“Đợi con anh lớn rồi tính” là lời hứa giúp anh ta giữ chân bạn mà không cần đưa ra bất kỳ cam kết nào. Đến khi con anh ta trưởng thành, liệu anh ta có thực hiện lời hứa hay lại tìm một lý do khác để trì hoãn? Đừng tiếp tục đặt tương lai của mình vào một lời hẹn không có thời hạn.

Mối quan hệ này đang khiến bạn kiệt quệ về tinh thần, đồng thời làm bạn lo lắng cho danh dự của cha mẹ và tương lai của em gái. Bạn đã dành quá nhiều năm cho một tình yêu không có lối ra. Nếu tiếp tục chờ đợi, bạn có thể đánh mất thêm nhiều cơ hội làm lại cuộc đời.

Sang nước ngoài học tập và làm việc là hướng đi thiết thực nhất lúc này. Môi trường mới sẽ giúp bạn có khoảng cách với anh ta, tập trung phát triển bản thân và xây dựng cuộc sống độc lập. Hãy cân nhắc nghiêm túc và chuẩn bị kỹ lưỡng để biến cơ hội ấy thành hiện thực.

Bạn tài giỏi và độc lập, bạn hoàn toàn xứng đáng làm “nhân vật chính” trong một tờ giấy đăng ký kết hôn hợp pháp, chứ không phải một cái bóng chui nhủi trong bóng tối.