Dù đã ly hôn, chồng cũ vẫn ghen tuông, tìm cách kiểm soát tôi

Khi tôi tìm cách gây dựng lại cuộc sống, chồng cũ lại giở trò ghen tuông, đòi giành quyền nuôi hai đứa con để kiểm soát tôi.

Cầm bộ hồ sơ chuẩn bị cho chuyến xuất khẩu lao động vào tháng tới, đầu tôi đau như búa bổ vì những cuộc gọi đe dọa, chửi bới từ chồng cũ. Nửa năm trước, chính anh là người phũ phàng bỏ mặc mẹ con tôi để chạy theo người đàn bà khác. Vậy mà giờ đây, khi tôi tìm cách gây dựng lại cuộc sống, anh lại giở trò ghen tuông, đòi giành quyền nuôi hai đứa con.

Tôi năm nay 33 tuổi, làm công nhân may, chồng cũ kém tôi một tuổi. Hơn 12 năm gắn bó, tôi luôn tự hào vì có người chồng chăm chỉ làm ăn. Dù anh gia trưởng, mọi chuyện trong nhà đều bắt vợ phải nghe theo, nhưng kiếm được bao nhiêu tiền anh cũng mang về đưa tôi giữ.

Cách đây sáu tháng, khi đang nhận may gia công tại nhà, tôi vô tình cầm điện thoại chồng và chết sững trước dòng tin nhắn mùi mẫn: “Anh yêu em”. Ban đầu, anh quanh co bảo chỉ trêu đùa, nhưng rồi tôi nghe đồng nghiệp xì xào chuyện anh thường xuyên tán tỉnh hết cô này đến cô khác.

Quá ghen tuông và uất ức, tôi buột miệng đòi ly hôn, cứ tưởng anh sẽ biết sợ mà xin lỗi. Nào ngờ, anh lập tức đồng ý, thẳng thừng tuyên bố đã chán vợ, chán gia đình. Gạt bỏ lòng tự trọng, tôi ôm chân anh khóc lóc, van xin anh nghĩ lại vì đứa con gái út còn quá nhỏ. Nhưng anh vẫn lạnh lùng dứt áo ra đi.

Sau khi ra tòa, căn nhà hai vợ chồng tích cóp mua được, anh để lại toàn bộ cho ba mẹ con. Thế nhưng, mỗi lần bước vào đó, những kỷ niệm cũ lại khiến tôi nghẹt thở. Cuối cùng, tôi quyết định bán nhà, mua một mảnh đất khác để dành, rồi đưa các con đến thuê trọ sống cùng chị gái ruột.

Nhìn hai đứa con còn nhỏ dại, tôi biết đồng lương công nhân may khó giúp ba mẹ con có tương lai tốt hơn. Tôi quyết định đăng ký đi xuất khẩu lao động trong 3 năm, dự tính tích góp ít vốn rồi trở về xây nhà trên mảnh đất đã mua, mở tiệm làm ăn nuôi con.

Con gái lớn rất hiểu chuyện, ôm lấy tôi và đồng ý cho mẹ đi xa. Tết vừa rồi, tôi đã gửi bé út về nhờ ông bà ngoại chăm sóc, dự định khi bé lớn học hết lớp 5 sẽ gửi về quê ngoại để yên tâm xuất ngoại.

Nào ngờ, khi biết tin tôi sắp ra nước ngoài, chồng cũ bỗng nổi cơn ghen. Anh liên tục gọi điện chửi bới, cấm tôi đi chơi, giao lưu bạn bè trước ngày lên đường. Thậm chí, anh còn đe dọa giành quyền nuôi cả hai đứa trẻ rồi đưa về cho bà nội chăm sóc.

Trong khi đó, ông nội phải đi làm xa, bà nội đã 58 tuổi, sống một mình ở quê. Tôi không hiểu bà sẽ xoay xở thế nào nếu phải chăm cả hai cháu. Con gái lớn của tôi cũng nhất quyết không muốn về nhà nội mà chỉ muốn ở với ông bà ngoại.

Có lúc yếu lòng vì thấy anh ghen tuông, tôi còn ngốc nghếch mở lời: “Hay là 3 năm nữa em đi về, vợ chồng mình quay lại”. Nhưng anh lập tức dội gáo nước lạnh: “Hết rồi, tôi không cần gì ở cô nữa!”.

Anh đã có người đàn bà khác, không muốn hàn gắn, vậy mà vẫn tìm cách ngăn cản tôi gây dựng cuộc sống mới. Tôi không biết anh thực sự lo cho các con hay chỉ muốn kiểm soát vợ cũ. Giờ đây, ngày xuất cảnh đã cận kề, tôi vừa lo tương lai hai đứa trẻ, vừa mệt mỏi trước những lời đe dọa không dứt. Tôi phải làm sao để thoát khỏi sự kìm kẹp này?

voh-du-da-ly-hon-chong-cu-1
Khi hay tin tôi có dự định mới, chồng cũ vô cớ ghen tuông, gây khó dễ với tôi - Ảnh minh họa: Gemini

Góc nhìn từ chuyên gia:

Chào bạn!

Chồng cũ của bạn không phải người vô trách nhiệm. Khi còn chung sống, anh ta chăm chỉ làm ăn, đưa tiền cho vợ giữ. Lúc ly hôn, anh ta cũng tự nguyện để lại căn nhà cho ba mẹ con. Tuy nhiên, những điều đó không thể xóa đi việc anh ta ngoại tình, bỏ vợ con rồi tiếp tục gây áp lực sau chia tay.

Việc anh ta ghen tuông, cấm đoán và đe dọa giành quyền nuôi con có thể xuất phát từ tâm lý tự ái hoặc lo lắng khi các con phải xa mẹ trong thời gian dài. Dù lý do là gì, anh ta cũng không có quyền kiểm soát cuộc sống của bạn.

Trước mắt, bạn nên trao đổi với ông bà nội về kế hoạch gửi hai con về quê ngoại. Hãy giải thích rằng ông nội đi làm xa, bà nội sống một mình nên việc chăm sóc cả hai cháu sẽ không dễ dàng. Đồng thời, tạo điều kiện để các con giữ liên lạc, thăm hỏi gia đình bên nội.

Với chồng cũ, bạn nên giữ thái độ bình tĩnh, tôn trọng nhưng kiên quyết trước những yêu cầu vô lý. Hai người cần thống nhất việc chăm sóc, thăm nom con trong thời gian bạn đi xa.

Đi xuất khẩu lao động là cơ hội cải thiện kinh tế, nhưng bạn cần chuẩn bị chu đáo việc chăm sóc hai con trước khi lên đường. Đừng vì sự ghen tuông của chồng cũ mà từ bỏ kế hoạch đã cân nhắc, cũng đừng vì muốn tránh xung đột mà chấp nhận bị kiểm soát. Hãy gạt bỏ những lời nói của chồng cũ sang một bên, kiên định với mục tiêu của mình và trở thành chỗ dựa vững chắc cho hai cô con gái.