Tôi chết sững khi đọc trộm tin nhắn của con gái 13 tuổi

Phát hiện con gái 12 tuổi viết truyện ngôn tình, bàn chuyện yêu đương và chê sách Sinh lớp 8, người mẹ hoang mang về cách giáo dục giới tính cho con.

Chồng tôi làm tài xế đường dài nên thường xuyên vắng nhà. Tôi vừa đi làm văn phòng, vừa một tay cáng đáng việc chăm sóc hai đứa con. Con gái tôi mới 13 tuổi nhưng đã dậy thì được một năm.

Bề ngoài, cháu cá tính, mạnh mẽ đến mức bạn bè thường trêu “không nghĩ là con gái”. Cháu sống tình cảm, đi học có chuyện gì cũng về tâm sự với mẹ. Từ nhỏ, cháu đã theo bà đi sinh hoạt trên chùa nên rất hạn chế ăn thịt cá, chủ yếu ăn rau xào và uống sữa.

Mọi chuyện trong nhà vốn bình yên cho đến một ngày, con gái chủ động nhờ tôi mua sách Sinh học lớp 8 để đọc trước. Thấy con ham học, tôi vui vẻ đi mua ngay. Nào ngờ, vừa lật giở vài trang, cháu đã chạy đến bảo: “Mẹ ơi, quyển sách này bậy bạ lắm!”. Tôi lúng túng, không biết giải thích thế nào nên đành chuyển sang chuyện khác.

Cách đây vài tuần, trong lúc mượn máy tính của con, tôi vô tình đọc được tin nhắn giữa cháu và một cô bạn thân cùng lớp. Tôi giật mình khi thấy hai đứa đang rủ nhau viết truyện ngôn tình, thậm chí còn có những tình tiết “người lớn” nhạy cảm.

Chưa kịp hết bất ngờ, tôi lại nghe con kể ở lớp có 2 - 3 cặp đôi yêu nhau, ôm ấp và nắm tay. Cháu còn cười rúc rích khoe: “Mỗi lần đi học nhóm là tụi con được coi phim ngôn tình miễn phí đó mẹ”.

Nghe con nói, tôi đỏ bừng mặt, chân tay luống cuống. Thay vì ngồi lại phân tích cho con, tôi lại đánh trống lảng sang chuyện học hành. Tôi tự trách mình kém cỏi, không biết mở lời giáo dục giới tính cho con ra sao để cháu có nhận thức đúng đắn. Tôi sợ nếu cấm đoán, con sẽ giấu giếm, nhưng nếu không định hướng, tôi cũng lo cháu có thể gặp những hệ lụy khó lường.

voh-toi-chet-sung-khi-doc-trom-tin-nhan-1
Con luôn tin tưởng và chia sẻ mọi chuyện với tôi - Ảnh minh họa: Gemini

Góc nhìn từ chuyên gia:

Chào bạn!

Sự hoang mang của bạn là tâm lý chung của nhiều bà mẹ khi con bước vào tuổi dậy thì, nhưng hãy bình tĩnh vì mọi chuyện đều có thể tháo gỡ.

Trước tiên, về thể chất, con gái bạn đã dậy thì nhưng chiều cao và cân nặng chưa đạt chuẩn do chế độ ăn hạn chế thịt cá. Bạn nên đưa con đến gặp bác sĩ dinh dưỡng để được đánh giá thể trạng và tư vấn khẩu phần ăn cân đối, đáp ứng nhu cầu phát triển chiều cao, thể chất, tránh thiếu hụt vi chất.

Về tâm lý, sự tò mò về cơ thể, giới tính và tình yêu ở độ tuổi này là điều tự nhiên. Sách Sinh học lớp 8 cung cấp kiến thức khoa học, nhưng khi chưa được giải thích phù hợp, bé có thể cảm thấy ngượng ngùng hoặc cho rằng nội dung “bậy bạ”.

Thay vì né tránh, bạn hãy tự hào vì con gái cực kỳ tin tưởng bạn, mọi chuyện ở trường hay những thắc mắc thầm kín cháu đều kể cho mẹ. Sự lảng tránh của bạn sẽ khiến bé tự tìm hiểu qua mạng xã hội và tiếp cận những thông tin sai lệch.

Bạn không nên vội cấm đoán hay la mắng con vì việc viết truyện ngôn tình, bởi điều đó có thể làm sứt mẻ lòng tin. Bạn hãy rủ con đến nhà sách, cùng chọn một cuốn cẩm nang giáo dục giới tính dành cho tuổi mới lớn rồi cởi mở trao đổi với con.

Nếu vẫn ngượng ngùng, chưa biết giải thích thế nào cho đúng, bạn có thể đưa con đến gặp chuyên gia tâm lý học đường để được hướng dẫn. Đây không chỉ là cách giúp con trang bị kiến thức tự bảo vệ con gái mà còn là bước chuẩn bị để bạn tiếp tục đồng hành cùng cậu con trai út khi cháu bước vào tuổi dậy thì.