14 nhà khoa học hạt nhân Iran thiệt mạng, Israel đóng cửa bầu trời

ISRAEL - Loạt vụ ám sát nhắm vào các nhà khoa học Iran cùng việc Israel đóng cửa không phận phản ánh mức độ leo thang nguy hiểm của xung đột khu vực, đặc biệt xoay quanh chương trình hạt nhân của Tehran.

Ngày 16/6, truyền thông Trung Đông đồng loạt đưa tin ít nhất 14 nhà khoa học hạt nhân Iran đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công được cho là do Israel tiến hành từ ngày 13/6. Theo nguồn tin từ vùng Vịnh, nhiều người trong số này thiệt mạng do đánh bom xe tại thủ đô Tehran.

Hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran cũng xác nhận thông tin, cho biết xảy ra ít nhất 5 vụ đánh bom xe tại Tehran trong cùng ngày.

Iran cáo buộc Israel là thủ phạm đứng sau các vụ tấn công, nhắm vào các cá nhân có vai trò quan trọng trong chương trình hạt nhân quốc gia.

iran-israel-5
Các tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Tehran, Iran, ngày 13/6/2025 - Ảnh: THX

Cùng lúc, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) công bố danh tính 9 nhà khoa học hạt nhân Iran thiệt mạng, nhấn mạnh rằng nhiều người trong số họ là những nhân vật kế tục ông Mohsen Fakhrizadeh - “cha đẻ của chương trình hạt nhân Iran” bị ám sát năm 2020.

Một thiết bị bay siêu nhỏ (MAV) được cho là của Israel đã tấn công một tòa nhà cảnh sát ở Tehran, gây thương tích nhẹ và một số thiệt hại. Đây là lần hiếm hoi Iran công khai đề cập đến MAV trong các hoạt động quân sự.

Trong một diễn biến khác, Cơ quan Quản lý Sân bay Israel tuyên bố đóng cửa hoàn toàn không phận với các chuyến bay dân sự tới hết ngày 17/6, sau khuyến cáo từ các cơ quan an ninh. Toàn bộ các chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Ben-Gurion bị hủy. Các chuyến bay quốc tế tới châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ và Nhật Bản cũng sẽ bị hủy đến hết ngày 23/6.

Israel cho biết đang triển khai các chuyến bay khẩn cấp để đưa công dân về nước có tổ chức, đồng thời xin phê duyệt lịch trình đặc biệt từ các cơ quan chức năng.

Bình luận