
Cổ động viên quậy phá đốt cháy 1 góc khán đài.
Các nhà chức trách lo sợ con số thương vong có thể lớn hơn. Đây là "thảm họa" tồi tệ nhất trong lịch sử bóng đá Ai Cập.
Theo hãng tin AP, trong số những người bị thiệt mạng có cả những nhân viên an ninh.
Vụ ẩu đả đẩm máy xảy ra sau khi kết thúc trận đấu giữa 2 đội bóng hàng đầu ở Ai Cập al-Masry và al-Ahly. Al Masry giành chiến thắng 3-1.
Những người chứng chiến vụ việc cho biết bầu không khí căng thẳng bao trùm trong suốt trận, kể từ khi fan hâm mộ al Ahly căng băng rôn khiêu khích cổ động viên đội chủ nhà al Masry. Cho nên, ngay sau tiếng còi mãn cuộc vang lên, cổ động viên ào ạt tràn xuống sân tấn công cả cầu thủ lẫn người hâm mộ. Một nhóm nhỏ lực lượng an ninh cố bảo vệ các cầu thủ nhưng bất thành.

Cầu thủ 2 đội được sơ tán khỏi sân trong khi cổ động viên vẫn còn lao vào nhau.
Chính quyền địa phương cho biết những người bị thiệt mạng do bị giẫm đạp, chấn thương đầu và nghạt thở.
"Đây không phải là bóng đá. Đây là một cuộc chiến. Nhiều người đang chết dần trước mặt chúng tôi", cầu thủ al-Ahly Mohamed Abo Treika nói.
Cùng lúc đó, một trận đấu khác diễn ra ở thủ đô Cario bị trọng tài cho dừng sau vụ bạo động ở Port Said. Chẳng những vậy, tất cả các trận đấu ở giải Premier-League đều bị hủy.
Ngay sau khi nhận được tin, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter cho biết bị sốc trước vụ việc trên. "Đây là một ngày đen tối trong bóng đá. Một vụ việc thảm khốc như vậy thật khó chấp nhận trong bóng đá và lẽ ra đã không xảy ra", Sepp Blatter lên án.






















