
Nỗi buồn của những người thua cuộc.
Bastian Schweinsteiger, cầu thủ thực hiện thành công lượt sút 11 mét cuối giúp Bayern Munich vượt qua Real Madrid tại bán kết, đã khóc nức nở sau khi sút hỏng quả cuối cho Munich.
Schweinsteiger không khóc làm sao được khi mà đội bóng của anh có quá nhiều điều kiện thuận lợi, lẫn cơ hội để giương cao chiếc cúp vô địch Champions League ngay trên sân nhà.
Trong suốt 120 phút, Bayern Munich ép sân Chelsea hoàn toàn và tạo ra hàng tá cơ hội. Nhưng hết Gomez, Robben và Muller đều bỏ lỡ.
Phung phí cơ hội, những tưởng Bayern Munich sẽ hứng chịu quy luật nghiệt ngã của bóng đá tấn công nhiều không ghi được bàn thắng ắt sẽ bị thủng lưới ngay trong 90 phút chính thức. Song, quy luật bất thành văn chỉ có trong bóng đá đã không xảy ra trong thời gian chính thức mà trái lại họ còn ghi được bàn thắng ở phút 83 do công của Muller. Chân sút người Đức này đánh đầu thông minh, bóng đập đất bay vào góc cao khiến thủ môn Petr Cech bó tay từ quả tạt khá đẹp của Kroos.
Có được bàn thắng, tưởng rằng Bayern Munich sẽ bảo vệ thành công thành quả trong những phút ngắn ngủi còn lại, thì sự cố xảy ra 2 phút trước khi trận đấu khép lại. Từ quả phạt góc, Drogba chẳng bị kèm tung cú đánh đầu, bóng đi như tên bắn, hạ thủ môn Neuer.

Các cầu thủ Chelsea mừng chiến thắng với chiếc cúp vô địch bên cạnh.
Để cơ hội vuột khỏi tầm tay, nhưng với quyết tâm bằng mọi giá phải giành chiến thắng, những chú "hùm xám" tiếp tục tăng tốc tấn công. Một lần nữa, cơ hội ngàn vàng đã đến ở những phút đầu hiệp phụ đầu tiên khi Munich được hưởng quả 11 mét (Ribery bị Drogba phạm lỗi từ phía sau trong vòng cấm). Thế nhưng, Munich không thể tạo ra "cú đấm" quyết định khi Robben kết thúc quá hiền bị Cech cản phá.
Bỏ qua quá nhiều tình huống có thể ghi bàn quyết định, Bayern Munich phải hứng chịu định mệnh nghiệt ngã, thua cuộc trong trong loạt sút luân lưu 11 mét ngay trên sân nhà Allianz Arena. Mà ngay cả trong loạt sút 11 mét, họ cũng là đội hưởng lợi trước (lượt đầu Lahm sút thành công, Mata sút hỏng).
Với Bayern Munich, thất bại đã là đau khổ nhưng đau thấu hơn nữa khi không thể nâng cao chiếc cúp vô địch và hô vang Munich là đội bóng xuất sắc nhất châu Âu ngay trên quê nhà trong một đêm lịch sử (ít khi nào được đấu chung kết cúp Champions League ngay trên sân nhà) mà họ có quá nhiều điều thuận lợi hơn đối thủ. Chính vì vậy, nước mắt cứ luôn trên khóe mặt các cầu thủ Munich và cổ động viên xứ Bavaria.

Drogba, người hùng của Chelsea, rạng ngời với chiếc cúp vô địch trong tay.
Trong khi đó, các cầu thủ và cổ động viên Chelsea cũng khóc. Nhưng đó là
những giọt nước mắt sung sướng vì họ phải trải qua những
cung bậc cảm xúc, từ tận cùng thất vọng đến vinh quang.






















