Aston Villa cho Liverpool nếm mùi thất bại ngay trên sân nhà
(VOH) - Liverpool lần đầu tiên bại trận ngay trên sân nhà Anfield kể từ tháng 12-2007. Rạng sáng nay, 25-8, trong trận đấu muộn nhất vòng 3 Premier League, thầy trò HLV Benitez bất ngờ thất thủ 1-3 trước Aston Villa- đội đã để thua Wigan 0-2 ngay trên sân nhà trong trận mở màn mùa giải 2009-2010.

Steven Gerrard, Jamie Carragher và Fernando Torres thất vọng sau bàn thua thứ ba.
Kết thúc hiệp đầu, Liverpool thua trước hai bàn. Một bàn từ pha đốt lưới nhà của Lucas Leiva và một bàn tứ cú đánh đầu khá điệu nghệ của Curtis Davies. Nhưng vào phút 72, tiền đạo Fernando Torres thắp lên tia hy vọng lội dòng nước ngược khi lập công rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tuy nhiên, hy vọng tìm điểm đã phá sản, 15 phút trước khi hết giờ. Thủ quân Steven Gerrard phạm lỗi với tiền vệ Nigel Reo-Coker trong vòng cấm. Trọng tài Martin Atkinson cho Aston Villa hưởng quả phạt 11 mét và Ashley Young bước lên hạ thủ môn Pepe Reina ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2 cho Aston Villa.
Đây là trận thua thứ hai của Liverpool sau ba trận. Trước đó, trong ngày khai mạc, á quân mùa rồi thất thủ 1-2 trên sân White Hart Lane của Tottenham.
Sau chiến thắng đậm 4-0 trước Stoke City, những tưởng Liverpool sẽ có một sự khởi đầu mạnh mẽ ngay từ đầu. Ở mùa trước, họ chơi thất thường đầu mùa khi thua nhiều trận không đáng và chỉ chơi tốt giai đoạn cuối, vì thế họ thường thất bại trong cuộc đua về đích.
"Trong 20 phút đầu, chúng tôi thì ổn nhưng sau khi ghi bàn vào lưới nhà, thua thêm bàn nữa trong giờ đấu thêm cuối hiệp một và quả 11 mét, khi đó tôi nghĩ mọi thứ đang chống lại chúng tôi dù đội thi đấu rất cố gắng", Rafa Benitez nói trên Đài BBC.
Với trận thua, Liverpool rơi xuống vị trí thứ 10 chỉ được 3 điểm, kém hai đội đầu bảng Tottenham và Chelsea 6 điểm.



















