Bà Sanae Takaichi trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên của LDP

Ngày 4/10, Nhật Bản ghi nhận dấu mốc quan trọng khi bà Sanae Takaichi (64 tuổi) chính thức giành chiến thắng trong cuộc bầu cử nội bộ, trở thành nữ chủ tịch đầu tiên của Đảng Dân chủ Tự do (LDP).

Thành công này mở ra khả năng bà sẽ kế nhiệm ông Shigeru Ishiba để trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản sau cuộc bỏ phiếu tại quốc hội vào ngày 15/10 tới.

Tại trụ sở LDP ở Tokyo, bà Takaichi phát biểu: “Cùng với rất nhiều người trong số các vị, chúng ta đã mở ra một kỷ nguyên mới cho LDP”. Bà khẳng định cảm xúc lúc này không phải là vui mừng, mà là ý thức về một núi thách thức phía trước.

Với phong cách cứng rắn, nữ chính trị gia bảo thủ cam kết sẽ làm việc không ngừng nghỉ để vực dậy uy tín của LDP, trong bối cảnh đảng này đang đối mặt với suy giảm tín nhiệm và sự nổi lên của các đảng nhỏ hơn.

Bà Takaichi nói: “Làm việc, làm việc, làm việc, và làm việc đó chính là điều tôi sẽ làm. Tôi kêu gọi tất cả cùng cống hiến hết mình vì lợi ích của Nhật Bản và tái xây dựng LDP”.

2025-10-04t092812z927657959rc2x4haspjcqrtrmadp3japan-politics-1759578942037909898600
Bà Sanae Takaichi, tân Chủ tịch Đảng Dân chủ tự do (LDP), dự buổi họp báo tại Tokyo, Nhật Bản vào ngày 4/10 - Ảnh: REUTERS

LDP, đảng cầm quyền gần như liên tục nhiều thập kỷ đang mất dần sức hút khi một bộ phận cử tri chuyển sang ủng hộ Đảng Sanseito, lực lượng cánh hữu nổi lên mạnh mẽ trong bầu cử Thượng viện tháng 7 vừa qua. Đảng này thu hút sự ủng hộ nhờ thông điệp cứng rắn về nhập cư, kêu gọi cắt giảm thuế và gia tăng phúc lợi xã hội.

Trên cương vị mới, bà Takaichi sẽ phải giải quyết nhiều vấn đề cấp bách: Dân số già hóa nhanh chóng, đe dọa nguồn nhân lực và an sinh xã hội; Kinh tế trì trệ với nhu cầu cải cách sâu rộng để phục hồi tăng trưởng; Biến động địa chính trị tại khu vực, đặc biệt là quan hệ căng thẳng với Trung Quốc và Hàn Quốc; Lo ngại về nhập cư vấn đề gây tranh luận dữ dội trong xã hội Nhật Bản.

Là đồng minh thân cận của cố Thủ tướng Shinzo Abe, bà Takaichi được biết đến với quan điểm cứng rắn đối với Trung Quốc. Bà thường xuyên đến thăm đền Yasukuni nơi gây tranh cãi vì gắn liền với ký ức Thế chiến II. Điều này khiến Bắc Kinh và Seoul có thể gia tăng lo ngại trước sự thay đổi lãnh đạo ở Tokyo.

Ngay sau chiến thắng của bà, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra tuyên bố: "Chúng tôi hy vọng Nhật Bản sẽ tuân thủ các cam kết chính trị của mình về những vấn đề lớn như lịch sử và Đài Loan, đồng thời theo đuổi một chính sách tích cực và dựa trên lý trí với Trung Quốc".