Các cựu ngôi sao Man Utd và Liverpool đã tới Việt Nam

Sáng nay (18/11) thực sự trở thành ngày hội của các fan hâm mộ bóng đá Anh và đặc biệt là 2 CLB Man Utd và Liverpool, khi họ có cơ hội gặp gỡ những thần tượng bằng xương, bằng thịt ngay tại sân bay Nội Bài.
Các cựu ngôi sao Man Utd và Liverpool đã tới Việt Nam

Sáng nay (18/11) thực sự trở thành ngày hội của các fan hâm mộ bóng đá Anh và đặc biệt là 2 CLB Man Utd và Liverpool, khi họ có cơ hội gặp gỡ những thần tượng bằng xương, bằng thịt ngay tại sân bay Nội Bài.

Sân bay quốc tế Nội Bài sáng nay chật kín người hâm mộ. Fan của Liverpool và diễn đàn Man Utd Việt Nam đã biến cửa sảnh đến Quốc tế A trở thành nơi họ thể hiện tình cảm của mình bằng cờ hoa và những bài hát truyền thống của đội bóng thần tượng.

 

 Nụ cười thân thiện của tiền vệ cánh Steve McManaman


 Do mất khá nhiều thời gian làm thủ tục và chờ các đồng đội, phải tới 10h30 (muộn 1h so với thời gian thông báo của BTC), các cựu ngôi sao một thời của Man Utd và Liverpool mới xuất hiện.

Khá bất ngờ trước màn chào đón cuồng nhiệt của các CĐV hâm mộ nhưng tất cả đã ngay lập tức tỏ ra thích thú khi nghe những lời chào hỏi, những lời hát quen thuộc vang lên.

Dẫn đầu đoàn là cầu thủ David May của “Quỷ đỏ” và tiếp theo là Ian Walker, Jimmy Carter… Tất cả đều ồ lên khi tiền vệ cánh trái một thời của Liverpool và Real Madrid Steve Mcmanaman xuất hiện. Cầu thủ với mái tóc xoăn này rất lịch lãm trong chiếc áo vét màu sáng. Anh luôn tay ký tặng và vẫy tay chào các CĐV.
 
Andy Cole, nhân vật thu hút sự chú ý lớn không kém của người hâm mộ Việt Nam, khá kín đáo và anh từ chối trả lời mọi câu hỏi của giới báo chí. Cole chỉ vẫy tay chào người hâm mộ và nhanh chóng ra xe chờ sẵn ngoài sảnh để về khách sạn.

Tuy nhiên, không ít CĐV đã tỏ ra tiếc nuối và đôi chút thất vọng khi một loạt danh thủ khác điển hình như Dwight Yorke – cầu thủ đá cặp với Andy Cole từng được bầu chọn là bộ đôi sát thủ nhất trong nhiều năm khoác áo Man Utd và đóng góp công lớn cho cú ăn ba lịch sử của “Quỷ đỏ” đã không tới Việt Nam như dự kiến.
 
Về phía Liverpool, chân sút Stan Collymore hay tiền vệ tấn công người CH Séc Patrik Berger cũng không thể tới Việt Nam du đấu. Nhưng các fan của Liverpool có thể tự an ủi khi ít nhất 5 thần tượng của họ đã có mặt gồm John Barner, Steve McManaman, Mark Wright, Michael Thomas và Mark Walters.
 
Sau khi rời khỏi sân bay Nội Bài, các cựu cầu thủ của Liverpool và Man Utd sẽ lên xe về thẳng khách sạn Sheraton. 15h chiều nay (18/11) Andy Cole, Mc Manaman, cùng một số đồng đội trong đội hình cựu ngôi sao MU và Liverpool sẽ tham dự buổi họp báo, trả lời phỏng vấn báo chí và giới thiệu về giải Master Cup tại khách sạn Sheraton.
 
18h chiều cả đoàn sẽ tham dự Gala Dinner tổ chức tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, và giao lưu cùng một số cổ động viên.
 
Giải Master Cup diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình vào 20h tối các ngày 19 và 20/11. Theo lịch, ngày 19/11, cựu ngôi sao Man Utd sẽ đấu với tuyển cựu danh thủ Việt Nam. Một ngày sau đó, “lứa cầu thủ vàng của Việt Nam” sẽ đấu giao hữu với các cựu ngôi sao Liverpool.
 
Hiện tại các CĐV có thể dễ dàng mua vé được bán trực tiếp tại khu vực sân Mỹ Đình hoặc đăng ký qua mạng. Có tất cả 4 mức giá 100, 200, 400 và 600 nghìn đồng.
 
Để chuẩn bị cho Masters Cup 2009, đội tuyển cựu danh thủ Việt Nam đã tập trung đầy đủ các danh thủ một thời như Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Hoàng Bửu.  Ông Trần Duy Long sẽ làm HLV trưởng.
 
Danh sách tuyển cựu danh thủ Việt Nam:
 
Thủ môn: Trần Tiến Anh, Nguyễn Hồng Phẩm, Nguyễn Văn Phụng.
 
Hậu vệ: Hồ Văn Tam, Đỗ Khải, Nguyễn Hữu Thắng, Trần Công Minh, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Phương Trung, Nguyễn Phúc Nguyên Chương, Nguyễn Đức Thắng.
 
Tiền vệ: Bùi Thông Tân, Trần Kim Đức, Võ Hoàng Bửu, Lư Đình Tuấn, Nguyễn Hữu Đang, Nguyễn Hồng Sơn, Hà Vương Ngầu Nại, Đặng Trần Chỉnh, Triệu Quang Hà, Nguyễn Liêm Thanh, Vũ Minh Hiếu.
 
Tiền đạo: Nguyễn Cao Cường, Nguyễn Tuấn Thành, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Huỳnh Đức, Trần Minh Chiến, Huỳnh Quốc Cường, Đặng Phương Nam, Phan Thanh Hùng, Đỗ Văn Minh, Văn Sỹ Hùng
 
HLV: Trần Duy Long


Theo Đào Hoàng
VnMedia