
Bộ đôi tiền đạo ghi bàn cho Arsenal.
(VOH) - Arsenal đã đạt được mục tiêu đề ra, đánh bại Porto tại lượt đấu thứ hai cúp Champions League để quên đi trận thua bẽ mặt ngay trên sân nhà Emirates trước tân binh Hull ở vòng 6 giải Ngoại hạng hôm cuối tuần rồi. Rạng sáng nay, 1/10, các khẩu thần công đã có chiến thắng đậm 4-0 khi tiếp đội bóng Bồ Đào Nhà Porto. Tiền đạo Robin Van Persie tỏa sáng. Anh là tác giả hai bàn thắng và thực hiện đường chuyền đẹp mắt cho tiền đạo người Togo Adebayor lập công. Chân sút này có thêm một bàn nữa từ chấm 11 mét.
Được chơi trên sân nhà nhưng do mặt sân lầy lội nên Arsenal đã khởi đầu đầy khó khăn. Trước khi Van Persie phá vỡ thế quân bình thì thủ môn Almunia và hậu vệ Gael Clichy đã hai lần cứu thua cho chủ nhà. Tuy nhiên, sau bàn thắng đầu tiên, mọi chuyện dễ dàng hơn với các học trò của ông Wenger. 5 phút trước khi hiệp 1 khép lại, Adebayor đẩy tỷ số lên 2-0 từ quả phạt góc của Van Persie. Và chiến thắng đậm 4-0 đã được ấn định vào phút 71, với pha ghi bàn từ chấm 11 mét của Adebayor (trước đó vào phút thứ 53, Persie đã nâng tỷ số lên 3-0).
"Tôi mong đây là một sự phản hồi. Tôi hài lòng vì chúng tôi đã không để lọt lưới. Lẽ ra chúng tôi đã ghi nhiều bàn thắng hơn nhưng chiến thắng mới quan trọng", Wenger nói sau trận đấu.
Được 6 điểm sau 2 trận toàn thắng, Arsenal vươn lên xếp đầu bảng G. Cặp đấu còn lại giữa Fenerbahce và Dynamo Kiev kết thúc với tỷ số hòa 0-0.
Một đội bóng Anh khác đó là Manchester United- đương kim vô địch của giải, cũng chơi khá thành công ở lượt trận này. Dù làm khách trên sân đội bóng Đan Mạch Aalborg BK nhưng quỉ đỏ đã chơi xuất sắc, hạ chủ nhà 3-0. Rooney đưa MU dẫn trước vào phút 22. Anh có pha chạy chỗ thông minh để nhận cú chọc khe của Giggs rồi dứt điểm thành bàn. Hai bàn còn lại được ghi do công của tiền đạo người Bulgaria Berbatov- chân sút gia nhập Old Trafford trong mùa hè vừa qua với giá khá cao 30,75 triệu bảng. Trong số hai bàn thắng, bàn ấn định tỷ số 3-0 ở phút 79 được thực hiện rất đẹp mắt. Từ quả căng ngang vào vòng cấm của Cristiano Ronaldo, cựu tiền đạo Tottenham tung người sút vô lê tuyệt đẹp hạ thủ môn Zaza. Giggs, tiền vệ vào sân thay Scholes nhận xét: "Chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng trước trận đấu nếu bạn đoán tỷ số là 3-0 thì chúng tôi đã làm được. Chúng tôi đã tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm và lẽ ra phải ghi nhiều bàn thắng hơn, vì thế hơi không hài lòng một chút, nhưng chúng tôi đã có được trận thắng đầu tiên. Nếu chúng tôi chơi bằng khả năng của mình thì chúng tôi có thể thẳng tiến ở mọi giải đấu".

Rooney mừng bàn thắng cùng Berbatov.
Được 4 điểm, MU vươn xếp đầu bảng E (do trận đấu còn lại của bảng, trên sân nhà Villarreal chỉ thắng Celtic với tỷ số tối thiểu 1-0, tiền vệ Senna lập công). Tuy nhiên, họ phải trả giá khá đắt cho trận thắng trên sân khách. Tiền vệ kỳ cựu Paul Scholes bị chấn thương nặng ở đầu gối phải rời sân trên cáng thương khi trận đấu đi được 22 phút. Đây quả thật là một mất mát lớn vì danh sách chấn thương hiện đang có hai cầu thủ tên tuổi là thủ quân Gary Neville và tiền vệ Owen Hargreves.
Tại bảng H, Real Madrid- đội 9 lần vô địch giải đánh bại đội đang giữ cúp UEFA Zenit St Petersburg 2-1 để lên xếp đầu bảng sau hai trận thắng liên tiếp (trận còn lại BATE Borisov thủ hòa Juventus 2-2). Cả 3 bàn thắng đều diễn ra trong 45 phút đầu tiên. Ngay phút thứ 4, hậu vệ Tomas Hubocan đã biếu cho đội khách bàn thắng khi phá bóng phản lưới nhà. Tuy nhiên, đến phút 22, Danny- bản hợp đồng kỷ lục của Zenit trong mùa hè vừa qua (30 triệu euro) đã sửa sai cho đồng đội khi anh ghi bàn gỡ 1-1. Nhưng hàng hậu vệ Zenit lại một lần nữa mắc lỗi để tiền đạo Ruud Van Nistelrooy tận dụng ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 vào phút 31. Dù vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 45 phút còn lại nhưng các chân sút của Zenit như Danny và Arshavin vẫn không một lần thắng được thủ thành Casillas, đành chấp nhận bại trận 1-2.
"Chúng tôi tạo được nhiều cơ hội nhưng không cụ thể được thành bàn thắng, trong khi Real đã tận dụng tốt cơ hội. Tôi không muốn đổ lỗi thất bại cho thiếu may mắn, có lẽ, tối nay khác biệt được tạo bởi đội bóng đẳng cấp hơn", Arshavin phát biểu sau trận đấu.
Bảng F: Bayern Munich hòa Lyon 1-1, Fiorentina hòa Steaua Bucuresti 0-0
A.T (Theo Reuters, AP)





















