Chelsea hạ Juve- Real "phơi áo" trước Liverpool- Munich đại thắng
(VOH) - Bayern Munich hành quân đến Bồ Đào Nha gặp Sporting Lison với áp lực đè nặng trên vai khi để thua ba trong bốn trận liền tại Bundesliga. Thế nhưng, các học trò của HLV Klinsmann đã cởi bỏ áp lực đó để chơi một trận xuất thần: Đè bẹp đội chủ nhà đến năm bàn trắng. Tiền vệ Frank Ribery và tiền đạo Luca Toni hai lần lập công cho đội khách, bàn còn lại được Klose ghi. Với chiến thắng đậm này, Bayern Munich cầm chắc vé vào tứ kết bởi lượt về sau hai tuần nữa họ được chơi trên sân nhà. Hiện, tại Bundesliga, Bayern Munich đang kém thế trong cuộc đua tranh chức vô địch khi xếp thứ 4, kém đội đầu bảng Hamburg 4 điểm.

Drogba có được bàn thắng thứ tư cho Chelsea mùa này sau khi ghi bàn vào lưới Juventus.
Trên sân Stamford Bridge, dù trận đấu kết thúc chỉ với một bàn thắng nhưng 38 ngàn khán giả trên sân vẫn rất hài lòng với màn trình diễn của Chelsea và Juventus, vì hai đội đã cống hiến những pha tấn công đẹp mắt. Nhưng chỉ có mỗi tiền đạo Drogba thành công. Phút thứ 8, tiền đạo người Bờ Biển Ngà này phá bẫy việt vị thoát xuống nhận đường chọc khe thông minh của tiền vệ Kalou, dứt điểm nhanh bằng chân phải hạ gục thủ môn giàu kinh nghiệm Gianluigi Buffon, mở tỷ số trận đấu. Dù Juve nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng trong 45 phút đầu tiên họ chỉ tạo được một pha sóng gió với cú sút chéo góc đi sạt cột dọc của tiền đạo Del Piero. Vào hiệp hai, cả Chelsea và Juve đều có những pha tấn công để ghi bàn nhưng Nedved, Del Piero (Juventus), Drogba, Lampard và Anelka đều không tận dụng được. 1-0 là tỷ số chung cuộc.
Như vậy, HLV Guus Hiddink- người chỉ dẫn dắt Chelsea chưa đầy hai tuần, đã có chiến thắng quan trọng thứ hai trong hai trận đầu tiên cầm quân (cuối tuần rồi The Blues hạ đội đang xếp thứ ba tại Premier League Aston Villa 1-0). Đây là sự khởi đầu tốt cho chiến lược gia người Hà Lan nhưng thách thức với ông vẫn còn ở phía trước vì phải giúp Chelsea duy trì cuộc đua tranh chức vô địch Premier League với MU và Liverpool; và vượt qua Juve ở lượt về Champions League trên đất Ý, để vào vòng tứ kết.

Benayoun tranh bóng cùng hậu vệ Pepe.
Chơi thất thường tại giải Ngoại hạng, để cho đội đầu bảng Manchester United dẫn đến 7 điểm (giải còn 12 vòng nữa) nhưng Liverpool luôn được các đội bóng lớn đánh giá cao tại các cúp châu Âu. Và rạng sáng nay, 26/2 (giờ Việt Nam), họ đã tạo ra một cơn chấn động tại Tây Ban Nha khi đánh bại đội bóng đang có phong độ tốt tại La Liga Real Madrid (thắng 8 trận liền) ngay trên thánh địa Bernabeu. Cầu thủ khiến các cổ động viên đội bóng Hoàng gia nhớ mãi là Yossi Benayoun- một cầu thủ ít tên tuổi, chỉ nổi lên khi được Benitez đưa về Anfield từ CLB West Ham cách nay hai năm. Tiền vệ người Isael này đã thoải mái bật cao đánh đầu hạ thủ môn xuất sắc nhất châu Âu Iker Casillas từ quả sút phạt trực tiếp của Fabio Aurelio bên hông trái vòng cấm địa.
Dù chỉ thắng sát nút 1-0 nhưng Liverpool đã tạo được cơ hội lớn để ghi tên mình vào vòng tứ kết vì lượt về được chơi trên sân nhà Anfield, với lượng cổ động viên hùng hậu và sự trở lại của nhạc trưởng Steven Gerrard- cầu thủ vừa bình phục chấn thương, chỉ đá những phút cuối trận thay cho Alberto Riera (phút 88).
Trận đấu còn lại tại lượt đi vòng 1/8 diễn ra ạng sáng nay, Villarreal bị Panathinaikos cầm chân 1-1. Như vậy, cả 4 CLB của Tây Ban Nha đều không có được kết quả như mong muốn ở lượt trận này, chỉ có mỗi Barca tạo được chút lợi thế cho lượt về trên sân nhà Nou Camp (hoà Lyon 1-1), còn Atletico Madrid (hoà Porto 2-2), Real và Villarreal đều chơi rất tệ trên sân nhà.
N.T






















