Đêm kinh hoàng ở Paris

(VOH) - Vụ xả súng kinh hoàng vào nhà hát Bataclan ở quận 11 thủ đô Paris (Pháp), gần sân vận động Stade de France làm cho hàng trăm người chết và bị thương đã gây chấn động nước Pháp.

Đây là vụ thứ hai sau sự kiện Charlie Hebdo. Vụ việc diễn ra ngay thời điểm cách ngày khai mạc Hội nghị về biến đổi khí hậu COP-21 2 tuần. Các thủ phạm xả súng được cho là người Syria, và lý do họ thực hiện vụ tấn công là do Tổng Thống Pháp Francois Hollande quyết định can thiệp vào Syria.

“Đó là lỗi của Hollande. Ông ta không nên can thiệp vào Syria!” những tay súng đã hét lên khi xông vào nhà hát Bataclan, hiện trường vụ thảm sát, theo lời một nhân chứng mà AFP thu thập.

“Những người đó xả súng vào đám đông và hét lên Allah Akbar”, một nhân chứng ở Bataclan kể lại cho France Info

“Tôi và mẹ đã trốn thoát khỏi Bataclan thành công, tránh được làn đạn, người chết người bị thương đầy khắp trên đường”, lời một người thanh niên trẻ tên Louis. “Nhiều người đàn ông đến và bắt đầu nổ súng ngay cửa ra vào” anh tiếp lời.

Tổng thống Pháp Hollande tại hiện trường ở Bataclan: "Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc chiến chống khủng bố. Cuộc chiến này sẽ rất tàn nhẫn". Nguồn: FranceTVinfo

Còn một nhân chứng ở gần hiện trường thì nói với AFP rằng cảnh tượng trông không khác gì một cửa hàng bán thịt. Tại nhà hàng Le Petit Cambodge, đường Bichat gần đó, “thật không tin được, mọi người nằm rạp xuống đất, không ai dám cử động”. “không khí lúc đó rất im lặng, mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra” “Một thanh niên bước vào bế trên tay một cô gái, nhìn có vẻ là cô ấy đã chết” một phụ nữ cho hay.

“Tôi đến nhà hát với chị và các bạn. Cách giờ mở màn chương trình nhạc rock khoảng 1 tiếng, tôi nghe tiếng súng nổ phát ra từ cầu thang. Lúc đầu tôi nghĩ đó là một phần của chương trình nhưng chúng tôi nhanh chóng hiểu ra không phải vậy” Pierre Jaznak một người dẫn chương trình 35 tuổi cho biết.

Nguồn: AFP

 

Nguồn: AFP