Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra ở phía tây bắc thành phố Sagaing ở độ sâu nông. Một trận dư chấn mạnh 6,4 độ richter xảy ra ở cùng khu vực vài phút sau đó.


Tại Bangkok, một tòa nhà 30 tầng đang xây dựng đã bị sập.
Phó thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai cho biết, ít nhất 3 người đã thiệt mạng và hàng chục công nhân được giải cứu khỏi đống đổ nát của tòa nhà chọc trời.
Lực lượng cứu hộ đang tìm cách giải cứu 81 người khác vẫn còn mắc kẹt trong đống đổ nát của tòa nhà.
Đoạn phim được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy tòa nhà đồ sộ vốn dành cho các văn phòng chính phủ đã bị biến thành một đống đổ nát và kim loại cong vênh chỉ trong vài giây.
Ông Worapat Sukthai, phó cảnh sát trưởng quận Bang Sue, cho biết: "Khi tôi đến kiểm tra hiện trường, tôi nghe thấy mọi người kêu cứu. “Chúng tôi ước tính có hàng trăm người bị thương, nhưng chúng tôi vẫn đang xác định số thương vong”, ông nói.


Bên kia biên giới tại Myanmar, ít nhất 20 người được xác nhận tử vong tại một bệnh viện 1.000 giường ở thủ đô Naypyitaw.
Tại Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar, những nạn nhân bị chảy máu đã được đưa đi cấp cứu bằng xe cứu thương, ô tô và xe máy.
Các tòa nhà bị đổ nát, và một bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Mandalay cho biết, có quá nhiều người đến điều trị đến nỗi y tá đã hết tăm bông và ông không còn chỗ nào để đứng.

Các nhân chứng cho biết, ít nhất 3 người đã thiệt mạng tại thành phố Taungoo, vùng Bago của Myanmar, khi một nhà thờ Hồi giáo bị sập một phần.
Truyền thông địa phương đưa tin, hai người đã thiệt mạng và 20 người bị thương sau khi một khách sạn bị sập ở thị trấn Aung Ban, bang Shan.
Tờ Yangon Times đưa tin tháp kiểm soát không lưu tại sân bay Naypyitaw đã sụp đổ, khiến tất cả mọi người bên trong đều thiệt mạng.
Một số tòa nhà của bộ, bao gồm cả trụ sở Bộ Ngoại giao và Bộ Lao động, ở Naypyitaw cũng bị sập, khiến nhiều người thiệt mạng, bao gồm cả thư ký thường trực của Bộ Lao động.

Chính quyền quân sự cầm quyền Myanmar đã đưa ra lời kêu gọi viện trợ nhân đạo quốc tế hiếm hoi và ban bố tình trạng khẩn cấp trên 6 khu vực.
Các phóng viên đã nhìn thấy người đứng đầu chính quyền quân sự, Thượng tướng Min Aung Hlaing, đến một bệnh viện ở Naypyitaw, nơi những người bị thương đang được điều trị.