Khoảng 11 giờ sáng 22/6 (giờ địa phương), hơn 150 tín hữu đang dự lễ tại CrossPointe Community Church, thành phố Wayne (bang Michigan) bỗng nghe hàng loạt tiếng nổ ngoài bãi cỏ.
Một người đàn ông 31 tuổi, mặc áo giáp chiến thuật, ôm theo khẩu súng trường và súng ngắn vừa bước ra khỏi xe đã nã đạn thẳng vào cửa nhà thờ.
Nhận thấy nguy cơ “xả súng hàng loạt”, một giáo dân lập tức lái ô tô tông thẳng vào nghi phạm. Dù bị trúng cú va chạm, tay súng vẫn bóp cò về phía chiếc xe.
Ngay lúc đó, hai nhân viên an ninh của nhà thờ đồng loạt rút súng đáp trả, bắn gục đối tượng. Nghi phạm tử vong tại chỗ vì vết thương chí mạng, chấm dứt vụ tấn công chỉ trong vài chục giây.
Cảnh sát trưởng Ryan Strong gọi hành động của cộng đồng giáo dân là “anh hùng”, nhấn mạnh họ “đã cứu hàng chục mạng người”. Chính ông Strong cũng thừa nhận: “Nếu không có phản ứng quyết liệt ấy, hậu quả sẽ như những vụ thảm sát nhà thờ từng rúng động nước Mỹ” đề cập tới Charleston (2015) hay Sutherland Springs (2017).
Theo mục sư Bobby Kelly Jr., chỉ có một nhân viên an ninh bị trúng đạn vào chân; vết thương không nguy hiểm tính mạng. Không tín hữu nào khác hề hấn. Thành phố Wayne chỉ có 17 000 dân, cách trung tâm Detroit khoảng 25 dặm nhưng vừa phải đối diện “ác mộng súng đạn” vốn ám ảnh khắp nước Mỹ.
Danh tính kẻ tấn công chưa được công bố; cảnh sát mô tả y là nam giới da trắng, cư dân thành phố Romulus lân cận. Điều tra ban đầu cho thấy nghi phạm không có mối liên hệ với CrossPointe và có dấu hiệu rối loạn tâm thần. FBI đã cử tổ chỉ huy và kỹ thuật viên hiện trường hỗ trợ thu thập chứng cứ, truy nguồn vũ khí và xem xét tiền sử y tế của đối tượng.
Ông Strong khẳng định công tác điều tra sẽ tập trung vào ba hướng: động cơ (thù ghét tôn giáo hay khủng hoảng cá nhân), nguồn gốc vũ khí, và quy trình can thiệp tâm lý trước khi người bệnh tiếp cận súng. Kết quả sơ bộ dự kiến công bố trong tuần tới; hồ sơ sẽ phối hợp với công tố viên hạt Wayne để xem kẻ tấn công có từng bị cảnh cáo theo “luật cờ đỏ” hay không.



