Henry cân nhắc chia tay tuyển Pháp

(VOH) - Tiền đạo Thierry Henry đang cân nhắc đến việc chia tay đội tuyển Pháp sau khi phải hứng chịu nhiều chỉ trích nặng nề từ phía người hâm mộ vì đã dùng tay khống chế bóng trước khi thực hiện đường chuyền cho hậu vệ Gallas đánh đầu ghi bàn, đưa Pháp đến World Cup 2010 khi thắng chung cuộc CH Ireland 2-1.

Henry cân nhắc chia tay tuyển Pháp

(VOH) - Tiền đạo Thierry Henry đang cân nhắc đến việc chia tay đội tuyển Pháp sau khi phải hứng chịu nhiều chỉ trích nặng nề từ phía người hâm mộ vì đã dùng tay khống chế bóng trước khi thực hiện đường chuyền cho hậu vệ Gallas đánh đầu ghi bàn, đưa Pháp đến World Cup 2010 khi thắng chung cuộc CH Ireland 2-1.

Tình huống Henry chơi bóng bằng tay.

Mới đây, trả lời phỏng vấn tờ tạp chí L'Equipe, Henry nói: "Khi mọi thứ đi quá giới hạn của nó, tôi đã bắt đầu tính đến chuyện giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Tôi đang cảm thấy rất cô đơn, lạc lõng. Dường như tôi không thể kiểm soát nổi tất cả. Sau World Cup 2006 tôi đã nghĩ đến việc chia tay đội tuyển, nhưng lúc đó thì hơi sớm. Sau Euro 2008 tôi cũng lại suy nghĩ đến chuyện nghỉ hưu, dù thời điểm đó chưa thích hợp, vì đội tuyển đang cần tôi".


Henry, 32 tuổi, đã lập kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển: 51 bàn sau 117 trận. Trước khi chuyển đến chơi cho Barcelona vào năm 2007, anh là chân sút chủ lực của Arsenal. Sau hành động chơi bóng bằng tay, ngay cả những người yêu mến anh trước đây cũng quay lưng và Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) cũng không quan tâm đến anh. Chính điều này làm Henry càng buồn thêm: "Sau trận đấu một ngày, rồi những ngày tiếp theo, tôi cảm thấy rất cô đơn vì FFF đã bỏ mặc tôi".


A.T
(Theo BBC)