Trong thông cáo, Hezbollah gọi ông Tabatabai là “chỉ huy thánh chiến vĩ đại”, người đã “cống hiến hơn 4 thập kỷ cho lực lượng kháng chiến” và thuộc nhóm “những nhà lãnh đạo đặt nền móng” cho tổ chức. Cái chết của ông được phía Hezbollah mô tả là tổn thất rất lớn đối với lực lượng này.
Hezbollah cũng cho biết thêm, 4 thành viên khác của tổ chức đã thiệt mạng trong cùng vụ tấn công gồm: Ibrahim Ali Hussein, Rifaat Ahmed Hussein, Mustafa Asaad Barrou và Qassem Hussein Barjawi.
Theo Bộ Y tế Liban, tổng cộng có 5 người thiệt mạng và 28 người bị thương trong vụ không kích. Quả đạn đánh trúng một tòa nhà nhiều tầng khiến các mảng bê tông lớn đổ sập xuống những phương tiện đang lưu thông bên dưới, gây thương vong thêm cho dân thường.
Trong tuyên bố riêng, phía Israel khẳng định đây là một cuộc tấn công “có chủ đích” nhằm loại bỏ một trong những thủ lĩnh quân sự cấp cao nhất của Hezbollah. Tel Aviv cho rằng việc hạ sát ông Tabatabai là “bước đi cần thiết” trong nỗ lực làm suy yếu năng lực quân sự của lực lượng này.
Ông Haytham Ali Tabatabai được đánh giá là tham mưu trưởng trên thực tế của Hezbollah là nhân vật số hai trong tổ chức, chỉ đứng sau Tổng thư ký Naim Qassem. Ông cũng nằm trong danh sách truy nã của Mỹ với mức treo thưởng lớn cho bất kỳ thông tin giúp lần ra tung tích.
Những tuần gần đây, Israel đã tăng cường tấn công vào các mục tiêu của Hezbollah tại Liban, cáo buộc lực lượng này vi phạm lệnh ngừng bắn kéo dài 1 năm và phớt lờ các nỗ lực giải giáp.
Israel trước đây hầu như tránh không kích sâu trong nội đô Beirut; lần gần nhất trước vụ việc này là vào tháng 7/2025 khi họ tấn công một cơ sở hạ tầng của Hezbollah sau khi đã phát cảnh báo sơ tán.
Trước đó cùng ngày 23/11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này sẽ làm “mọi điều cần thiết” để ngăn Hezbollah tái lập khả năng đe dọa Israel từ lãnh thổ Liban tín hiệu cho thấy nguy cơ xung đột leo thang trên mặt trận bắc Trung Đông đang ngày càng rõ nét.



