HLV Capello: Cánh cửa vào đội tuyển vẫn mở với tiền đạo Owen

(VOH) - Tuyển Anh đang khủng hoảng hàng công sau khi Carlton Cole và Emile Heskey rút lui vì chấn thương. Sau buổi tập vào hôm qua, tiền đạo Daren Bent cũng chia tay đội vì chấn thương đầu gối. Vì thế, HLV Fabio Capello buộc phải gọi bổ sung tiền đạo trẻ Gabriel Agbonlahor.

HLV Capello: Cánh cửa vào đội tuyển vẫn mở với tiền đạo Owen


(VOH) - Tuyển Anh đang khủng hoảng hàng công sau khi Carlton Cole và Emile Heskey rút lui vì chấn thương. Sau buổi tập vào hôm qua, tiền đạo Daren Bent cũng chia tay đội vì chấn thương đầu gối. Vì thế, HLV Fabio Capello buộc phải gọi bổ sung tiền đạo trẻ Gabriel Agbonlahor.

Tính đền thời điểm này của mùa bóng 2008-2009, Owen chỉ chơi Newcastle 25 trận, ghi 10 bàn thắng.

Giữa lúc tuyển Anh đang thiếu hụt chân sút nhưng Michael Owen vẫn không được Capello chọn khiến nhiều người nghĩ cửa vào đội tuyển Anh đã đóng lại với tiền đạo đội Newcastle.


Tuy nhiên, vào hôm qua, 31/3, trong buổi họp báo trước trận đấu với Ucraina tại Wembley vào lúc 2g rạng sáng ngày mai, 2/4, HLV Capello một mực khẳng định Owen vẫn còn cơ hội chơi cho đội tuyển: "Nếu bạn xem lại những cuộc phỏng vấn tôi đã tham gia trước đây, tôi luôn nói cánh cửa vào đội tuyển luôn mở với tất cả các cầu thủ. Owen thì cũng thế. Tuy nhiên, tôi thì tập trung vào trận đấu ngày mai, không bàn đến những cầu thủ không ở đây".


Còn việc chọn Gabriel Agbonlahor- tiền đạo có phong độ không cao dưới màu áo Aston Villa trong thời gian gần đây. Capello giải thích:

"Tôi chọn Agbonlahor bởi vì cậu ấy đã chơi nhiều trận. Tôi tôn trọng Owen nhưng tôi đang tập trung cho một trận đấu bóng đá".


Owen một thời được xem là thần đồng của bóng đá Anh. Anh đang giữ kỷ lục ghi 40 bàn cho đội tuyển. Tuy nhiên, phong độ của anh sa sút thê thảm kể từ khi chuyển đến Real Madrid năm 2004. Và khi trở lại Newcastle vào năm 2005, Owen liên tục bị chấn thương nên phong độ của anh tiếp tục thất thường. Cho nên, anh bị HLV Capello phớt lờ. Dưới sự cầm quân của chiến lược gia người Ý, Owen chỉ được gọi một lần duy nhất: Trận giao hữu Anh thua Pháp 0-1 ở Paris vào ngày 26/3/2008, khi đó Owen vào sân từ băng ghế dự bị.


M.Xuân
(Theo BBC)