"Chúng tôi phải chúc mừng chiến thắng của Real và dường như họ đã đoạt chức vô địch trong tối nay", Guardiola thừa nhận sau trận thua 1-2.
Ông nói tiếp: "Dù tạo được nhiều cơ hội nhưng đêm nay không phải là của chúng tôi. Điều này thường xảy ra trong những lần chạm trán kình địch Real Madrid".

Pep Guardiola lần đầu tiên nhận thất bại ngay tại Nou Camp khi cầm Barca đấu với Real.
Việc tan vỡ mục tiêu bảo vệ thành công vô địch La Liga, Barcelona chỉ còn 2 mục tiêu là cúp Nhà vua (đấu chúng kết với Athletic Bilbao) và Champions League, giải đấu mà họ phải vượt qua rào cản cuối cùng Chelsea vào giữa tuần sau tại Nou Camp (lượt đi thua 0-1) mới có thể góp mặt ở chung kết.
"Chúng tôi chắc chắn không đoạt chức vô địch La Liga, vì thế, bây giờ chúng tôi phải tập trung vào Champions League. Trận đấu tới với Chelsea rất khó khăn, do vậy, chúng tôi phải tìm cách hóa giải lối chơi của họ. Chúng tôi phải cố gắng quên đi thất bại ngày hôm nay", Pep Guardiola nói.
Phía bên kia chiến tuyến, dù tạo cách biệt khá an toàn (7 điểm), nhưng các cầu thủ Real Madrid vẫn khiêm tốn cho rằng cuộc chiến vẫn còn.
Tiền vệ Real Madrid Xabi Alonso nói: "Dù cuộc đua vẫn chưa ngã ngũ nhưng đây là bước tiến ngoạn mục đến ngôi vô địch. Chúng tôi phải chơi thật tập trung ở những vòng còn lại để bảo vệ thành quả đạt được".
Thủ môn Iker Casillas cũng có cùng suy nghĩ như đồng đội Alonso: "Mặc dù đang nắm lợi thế về điểm số nhưng chúng tôi phải tôn trọng đối thủ".
Sau trận thắng Barca, Real hướng đến mục tiêu mới: vượt qua Bayern Munich để giành quyền vào chung kết cúp Champions League, giải đấu mà đội bóng Hoàng gia đang giữ kỷ lục 9 lần đoạt cúp nhưng chưa 1 lần bước lên bục vinh quang kể từ năm 2000.























