|
"Theo thống kê, Đức là một đội yếu. Chúng tôi đã không kiểm soát được khu vực giữa sân, chuyền quá nhiều bóng bổng, cản phá bóng thì tệ. Chúng tôi đã không di chuyển để phối hợp và độ chính xác trong các pha chuyền bóng thì thiếu", Loew nhận xét sau trận đấu.
Xét toàn trận, Croatia là đội tạo được nhiều pha bóng nguy hiểm hơn và họ đã ghi được một bàn trong mỗi hiệp, từ những pha tấn công biên khá đẹp mắt. Trong khi tuyển Đức gỡ bàn danh dự, 11 phút trước khi hết giờ
 |
|
Các học trò chơi kém, Loew ngồi không yên trên băng ghế chỉ đạo. Ảnh: AP
|
Gần nhất, Đức từng thất thủ 0-3 trước Croatia ở World Cup 1998. Do đó, thất bại này người Đức sẽ chẳng bao giờ nuốt trôi, chắc chắn ban huấn luyện sẽ mổ xẻ nguyên nhân thất bại để rút ra một bài học cho cuộc đụng độ tại lượt cuối với chủ nhà Áo ở Vienna vào ngày 17/6 tới. "Chúng tôi thất vọng vì đã thua ở trận thứ hai. Hãy cho tôi một ngày để tìm ra nguyên nhân đằng sau thất bại này. Tôi có thể chỉ ra một vài nguyên do ngay bây giờ...nhưng chúng tôi phải ngồi lại và phân tích kết quả này", Loew quả quyết.
Thua sát nút 1-2 là quá đau đớn với Đức, nhưng trong giờ đấu thêm, họ lại bị xát thêm muối vào nỗi đau khi Bastian Schweinsteiger, tiền vệ chơi rất tốt kể từ khi được tung vào sân trong hiệp hai, đã bị phạt thẻ đỏ trực tiếp do lỗi đánh nguội Jerko Leko sau khi bị anh này phạm lỗi gần chấm phạt góc bên phải ở phần sân đội Đức. "Trước trận đấu, chúng tôi đã cảnh báo toàn đội không nên để bị kích động. Cầu thủ Croatia đã vào bóng nguy hiểm từ phía sau nhưng cậu ấy (Schweinsteiger) không nên phản ứng lại".
Do ở trận đấu còn lại của bảng Áo thủ hoà Ba Lan 1-1, cho nên, Đức vẫn rộng cửa vào tứ kết do xếp thứ hai được 3 điểm sau Croatia (6 điểm), là đội thứ hai giành quyền vào tứ kết. "Đây là sự thục lùi sau chiến thắng 2-0 ở trận mở màn trước Ba Lan. Nhưng chúng tôi muốn thể hiện một bộ mặt khác vào thứ Hai", Loew khẳng định.
Thảo Ngọc (theo FIFA)
|