Inter hạ Palermo nhưng Mourinho không vui nhiều
(VOH) - Có đến tám bàn thắng được ghi trong cuộc đụng độ giữa hai đội có lối chơi tấn công đẹp mắt tại Serie A Inter Milan và Palermo ở trận đấu muộn vòng 10. Tuy nhiên, qua trận đấu này, cổ động viên Inter Milan đã có đáp án cho câu hỏi vì sao Inter lại chơi toàn hoà tại ba lượt đầu vòng bảng cúp Champions League: do phòng thủ quá kém.
Như trận đấu rạng sáng nay, 30-10 (giờ Việt Nam), được chơi trên sân nhà và dẫn trước Palermo bốn bàn sau 45 phút đầu tiên, thế nhưng bước vào hiệp hai, từ phút 49 đến 67, hàng thủ của họ chơi lỏng lẻo để đội khách ghi liên tục ba bàn thu ngắn cách biệt xuống còn 3-4. Tuy chung cuộc Inter thắng 5-3 (tiền đạo Milito ghi bàn thứ năm cho chủ nhà vào phút 84) nhưng ban lãnh đạo Inter và cổ động viên rất không hài lòng với màn trình diễn của đội trong hiệp nhì.

Tiền đạo Eto chiến thắng thủ môn Salvatore Sirigu giúp Inter phá vỡ thế cân bằng ngay phút thứ 7.
"Dĩ nhiên, tôi thì hơi bực bội và lo lắng bởi vì trận đấu lẽ ra đã an bài sớm. Mọi thứ đều có thể xảy ra nếu một đội chơi thiếu tập trung. Đây là một cuộc đáp trả vĩ đại của Palermo. Thi đấu trên sân của một đội bóng lớn và bị dẫn trước 4-0, mấy ai lại nghĩ Palermo sẽ không sụp đổ, nhưng trái lại họ vùng lên tìm kiếm bàn thắng", HLV Mourinho với gương mặt hơi buồn cho biết sau trận đấu.
Các chân sút của đội chủ sân Giuseppe Meazza trận này chơi tốt khi cả ba tiền đạo đều ghi tên mình vào bảng điện tử. Eto (7', 43') và Balotelli (34', 42') mỗi người góp hai bàn; Milito ghi bàn còn lại.
Với chiến thắng này, Inter (25 điểm) tạo khoảng cách bốn điểm trên bảng tổng sắp với đội đứng thứ nhì Juventus.
Kết quả lượt đi vòng 1/32 Cup Nhà vua Tây Ban Nha diễn ra đêm qua, 29-10: Puertollano hoà Villarreal 1-1, Salamanca thắng Racing Santander và Valladolid thắng Mallorca 2-1.
N.T






















