Biểu tình lan rộng khắp Iran, số người thiệt mạng do trấn áp tiếp tục tăng, chính quyền cắt internet trên toàn quốc giữa làn sóng phản kháng dữ dội.
Sóng biểu tình Iran bùng phát từ hôm 28/12, khi giới tiểu thương ở thủ đô Tehran tổ chức đình công nhằm phản đối tình hình kinh tế trì trệ và giá cả tăng cao. Phong trào sau đó lan rộng sang các khu vực khác tại Iran, với sự tham gia của tầng lớp sinh viên.
Biểu tình đã diễn ra tại 348 địa điểm thuộc toàn bộ 31 tỉnh của Iran. Các cuộc tập trung đông người được ghi nhận trên đại lộ Ayatollah Kashani ở phía tây bắc Tehran và tại thành phố Abadan, bất chấp biện pháp mạnh tay của lực lượng an ninh.
Tổ chức Nhân quyền Iran có trụ sở tại Na Uy cho biết ít nhất 45 người biểu tình đã thiệt mạng kể từ khi phong trào bùng phát, trong đó có 8 trẻ vị thành niên cùng hàng trăm người bị thương và hơn 2.000 người bị bắt.
Theo truyền thông nhà nước và các tuyên bố chính thức của Iran, có ít nhất 21 người, bao gồm cả nhân viên an ninh, đã thiệt mạng.
Netblocks - Tổ chức giám sát Internet, cho biết các chỉ số trực tiếp cho thấy Iran đang trong tình trạng mất kết nối internet trên toàn quốc. Việc cắt mạng diễn ra song song với các biện pháp an ninh gia tăng.
Tổng thống Iran - Masoud Pezeshkian kêu gọi “kiềm chế tối đa” trong xử lý biểu tình và tránh mọi hành vi bạo lực hay cưỡng ép.
Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul lên án việc sử dụng vũ lực quá mức đối với người biểu tình.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói nước này đang theo dõi sát tình hình Iran, cảnh báo Tehran sẽ bị Washington "giáng đòn nặng" nếu còn có thêm người biểu tình ở nước này thiệt mạng.
Ông Trump cũng cảnh báo sẽ có hành động nghiêm khắc nếu chính quyền Iran tiếp tục gây thương vong cho người dân.



