Ngày 13/6, chính quyền Tehran và Baghdad đồng loạt ra quyết định đóng cửa toàn bộ không phận “cho đến khi có thông báo mới”, chỉ vài giờ sau khi Israel tiến hành đợt oanh kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu hạt nhân và quân sự trên lãnh thổ Iran.
Truyền thông Iraq cũng đưa tin các sân bay nước này đều đồng loạt nhận thông báo đình chỉ tất cả hoạt động.
Khu vực phía Đông Iraq giáp giới với Iran là nơi nhiều chuyến bay giữa châu Âu và Vùng Vịnh cũng như giữa châu Á và châu Âu đi qua, là một trong những hành lang hàng không nhộn nhịp nhất thế giới.
Trang Flightradar24 cung cấp dữ liệu cho thấy nhiều hãng hàng không đã hủy hoặc chuyển hướng các chuyến bay khỏi không phận Israel, Iran và Iraq từ rạng sáng 13/6 nhằm đảm bảo an toàn. Theo thông tin theo dõi chuyến bay, các chuyến bay liên tục chuyển hướng qua Trung Á hoặc Saudi Arabia.
Trang Safe Airspace cảnh báo các hãng hàng không phải “cực kỳ thận trọng” khi lập kế hoạch bay qua khu vực đang xung đột.
Hãng giá rẻ flydubai xác nhận dừng tất cả chuyến đến Amman, Beirut, Damascus, Iran và Israel; nhiều chặng khác bị hủy hoặc phải hạ cánh khẩn cấp tại Istanbul, Yerevan.
Ở diễn biến khác, Tổng Tham mưu trưởng IDF, Trung tướng Eyal Zamir, tuyên bố đã “huy động hàng chục ngàn binh sĩ” và triển khai lực lượng trên mọi mặt trận, nhấn mạnh “đã tới thời điểm không thể quay lại” và phải hành động quyết liệt để bảo vệ sự tồn tại của mình.
Ông Zamir nhận định thêm nguy cơ Iran trả đũa “có thể gây thương vong nghiêm trọng hơn bất kỳ đợt tấn công nào trước đây”.
Về phía Iran, phát ngôn viên Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội nước này, ông Ebrahim Rezaei, tuyên bố Tehran "sẽ không để cuộc tấn công của Israel trôi qua mà không có hành động đáp trả".




