Israel kêu gọi người dân thành phố Gaza sơ tán về phía nam

Quân đội Israel ngày 6/9 kêu gọi người dân tại Thành phố Gaza (Gaza City) sơ tán về phía nam, trong bối cảnh lực lượng Israel tiến sâu hơn vào thành phố lớn nhất Dải Gaza.

Trong nhiều tuần qua, Israel đã tiến hành chiến dịch tấn công liên tục vào các vùng ven đô phía bắc thành phố, sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu ra lệnh quân đội chiếm giữ khu vực này.

Ông Netanyahu gọi Gaza City là “thành trì” của Hamas và cho rằng việc kiểm soát thành phố là cần thiết để đánh bại lực lượng Hồi giáo vũ trang Palestine - bên đã tiến hành cuộc tấn công vào Israel tháng 10/2023, khơi mào cho cuộc chiến hiện nay.

Các cuộc tiến công của Israel đã khiến hàng trăm ngàn người Palestine, vốn đang lánh nạn tại Gaza City sau gần 2 năm xung đột, một lần nữa phải rời bỏ nơi cư trú. Trước khi chiến sự xảy ra, khoảng một triệu người - gần một nửa dân số Gaza - đang sinh sống tại thành phố này.

Phát ngôn viên quân đội Israel Avichay Adraee cho biết trên mạng xã hội X rằng cư dân nên di chuyển đến một khu vực ven biển thuộc Khan Younis, phía nam Gaza, nơi được mô tả là “vùng nhân đạo” có sẵn thực phẩm, chăm sóc y tế và nơi ở tạm.

Quân đội Israel cũng tuyên bố đã kiểm soát gần một nửa Gaza City và khoảng 75% toàn bộ Dải Gaza.

Tuy nhiên, nhiều người dân cho biết họ từng bị buộc phải sơ tán trước đây và từ chối rời đi thêm một lần nữa.

2025-09-06T143348Z_570299557_RC2DMGAVOM6Y_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-GAZA-1024x616
Đống đổ nát của một tòa nhà bị phá hủy vì xung đột ở Gaza - Ảnh: PBS

Theo các quan chức Israel, quyết định chiếm Gaza City được Thủ tướng Benjamin Netanyahu đưa ra cùng sự hậu thuẫn của liên minh cánh hữu, bất chấp khuyến nghị thận trọng từ giới lãnh đạo quân đội. Dù do dự, quân đội Israel vẫn phải huy động hàng chục ngàn quân dự bị để phục vụ chiến dịch.

Các đợt không kích dữ dội đã được tiến hành trong nhiều tuần, lực lượng Israel hiện chỉ còn cách trung tâm thành phố vài km.

Chiến dịch này cũng khiến Israel ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế, khi một số đồng minh thân cận chỉ trích gay gắt chiến dịch quân sự đã tàn phá dải đất nhỏ bé và gây ra khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

Hamas đã bắt giữ 251 con tin trong cuộc tấn công ngày 7/10/2023, khiến khoảng 1.200 người Israel thiệt mạng. Hiện còn 48 con tin bị giam giữ, trong đó giới chức Israel tin rằng 20 người vẫn còn sống.

Gia đình các con tin cùng nhiều người dân Israel đang gia tăng sức ép đòi chính phủ phải đạt thỏa thuận ngoại giao để chấm dứt chiến tranh và đưa họ trở về. Tuy nhiên, ông Netanyahu đang thúc đẩy một thỏa thuận “tất cả hoặc không có gì cả”, tức toàn bộ con tin phải được trả tự do và Hamas phải đầu hàng.

Ngược lại, Hamas nhiều lần đề xuất trao trả một phần con tin để đổi lấy lệnh ngừng bắn tạm thời, như các điều khoản từng được thảo luận hồi tháng 7 nhưng đổ vỡ.

Hôm 5/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền Washington đang tham gia “các cuộc đàm phán rất sâu sát” với Hamas. Về phần mình, Hamas tuyên bố chỉ chấm dứt việc giam giữ con tin nếu Israel rút toàn bộ quân khỏi Gaza và kết thúc chiến tranh.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz ngày 6/9 khẳng định các chiến dịch tại Gaza sẽ tiếp tục được tăng cường cho đến khi Hamas chấp nhận điều kiện là thả con tin và giải giáp.

“Nếu không, Hamas sẽ bị tiêu diệt,” ông Katz nói.

Theo Bộ Y tế Gaza, hơn 64.000 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi chiến tranh bùng nổ, phần lớn hạ tầng trong vùng bị san phẳng và người dân rơi vào cảnh khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

Bình luận