Chờ...

Israel tấn công vào Dải Gaza khiến nhiều người thương vong

VOH - Ngày 16/7, giao tranh giữa quân đội Israel và lực lượng Hamas tiếp tục nổ ra trên khắp Dải Gaza, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng.

Các quan chức y tế tại Gaza cho biết ít nhất 5 người Palestine đã thiệt mạng tại thành phố Rafah nằm ở gần khu vực biên giới phía nam trong một cuộc không kích vào một ngôi nhà.

Còn tại khu vực Khan Younis, một người đàn ông cùng vợ và 2 con cũng đã thiệt mạng trong cuộc không kích của quân đội Israel.

Tại trung tâm Gaza ở Nuseirat, một trong 8 trại tị nạn lịch sử của khu vực này, ít nhất 4 người Palestine cũng thiệt mạng trong các cuộc pháo kích và không kích riêng biệt trong cùng ngày. 

Gaza 1607

Ảnh tư liệu: Reuters

Tổng số người thiệt mạng trong ngày 16/7 trên khắp khu vực Dải Gaza lên tới 13 người.

Về phía Israel, quân đội nước này khẳng định lực lượng không quân đã tấn công khoảng 40 mục tiêu trên khắp khu vực Dải Gaza, trong đó bao gồm các trạm bắn tỉa và quan sát, các công trình quân sự và các tòa nhà được trang bị chất nổ cũng như đường hầm và các cơ sở quân sự khác của Hamas.

Nước này cho biết các đợt tấn công dựa trên “thông tin tình báo" chính xác, đồng thời cáo buộc Hamas lẩn trốn trong các cơ sở dân sự.

Về phía Hamas, các cánh vũ trang của nhóm này cùng nhóm Jihad cho biết các máy bay chiến đấu của mình đã tấn công lực lượng Israel ở một số địa điểm bằng tên lửa chống tăng và hỏa lực súng cối.

Xung đột 9 tháng tại Gaza bắt đầu từ ngày 7/10/2023 khi các chiến binh Hamas tấn công khu vực miền nam Israel, khiến gần 1.200 người tử cong và bắt giữ hơn 250 con tin.

Kể từ đó, số liệu thống kê của cơ quan y tế của Gaza cho biết các cuộc tấn công trả đũa của lực lượng Israel đã khiến hơn 38.000 người Palestine thiệt mạng, hầu hết đều là dân thường.