Theo cảnh sát địa phương, vụ tai nạn xảy ra vào khuya ngày 11/2 (giờ địa phương), khi Kiptum đang lái xe ôtô trên đường trở về cơ sở huấn luyện thì bị mất kiểm soát tay lái, khiến xe lao ra khỏi đường và lao xuống một con mương rồi đâm vào một cây lớn.
Khi tai nạn xảy ra trên xe có Kiptum, cùng huấn luyện viên của anh là Gervais Hakizimana và một người phụ nữ 24 tuổi.
Kiptum và Hakizimana tử vong tại chỗ, còn người phụ nữ bị trọng thương và đã được đưa đến bệnh viện điều trị.
Sự ra đi của Kelvin Kiptum là sự mất mát to lớn đối với làng điền kinh thế giới. Nhiều người hâm mộ và đồng nghiệp bày tỏ sự tiếc thương và chia buồn với gia đình anh.
Trên mạng xã hội X, Chủ tịch Liên đoàn điền kinh thế giới, ông Sebastian Coe cho biết đã vô cùng đau buồn khi nghe tin thương tâm về sự ra đi của Kelvin Kiptum và huấn luyện viên Gervais Hakizimana. Cô khẳng định đây là mất mát to lớn đối với làng điền kinh thế giới.
Bộ trưởng Thể thao Kenya Ababu Namwamba bày tỏ thương tiếc khi nói rằng thế giới và Kenya mất đi một "viên ngọc sáng đặc biệt." Tổng thống Kenya William Ruto đã ca ngợi thành tích phi thường của Kelvin Kiptum trên đấu trường thể thao thế giới.
Đồng nghiệp của Kelvin Kiptum từ khắp nơi trên thế giới đã bày tỏ sự chia buồn và tiếc thương sâu sắc trước sự qua đời của "một tài năng đầy triển vọng" Kelvin Kiptum.
Vụ tai nạn xảy ra chỉ 6 ngày sau khi Liên đoàn điền kinh thế giới phê chuẩn kỷ lục marathon thế giới do anh lập được tại giải Chicago Marathon vào tháng 10/2023 với thời gian là 2 giờ 35 giây.
Vào thời điểm xảy ra vụ việc, Kelvin Kiptum đang tham gia huấn luyện để chuẩn bị tham gia giải chạy marathon dưới 2 giờ dự kiến diễn ra ngày 23/4 tại thành phố Rotterdam (Hà Lan)



