Liên Hợp Quốc: Hơn 150 nữ tù nhân bị hãm hiếp và thiêu chết trong cuộc vượt ngục ở Congo

CỘNG HÒA CONGO - Liên Hợp Quốc cho biết, hơn 150 tù nhân nữ đã bị hãm hiếp và thiêu chết trong một cuộc vượt ngục tuần trước khi những tù nhân nam bỏ trốn đã đốt cháy một nhà tù ở Goma, miền đông Congo.

Người phát ngôn của Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc Seif Magango nói với CNN, hầu hết trong số 165 tù nhân nữ bị các tù nhân nam bỏ trốn cưỡng hiếp đều đã chết trong vụ hỏa hoạn.

Magango trích dẫn một nguồn tin tư pháp tại Congo cho biết, có từ 9 đến 13 tù nhân nữ, "tất cả đều đã bị hãm hiếp", đã sống sót sau vụ hỏa hoạn.

tu-nhan-nu-070225
Các thành viên của Hội Chữ thập đỏ và Bảo vệ dân sự Congo đưa thi thể các nạn nhân trong các cuộc đụng độ gần đây ở Goma đi chôn cất - Ảnh: Getty

Magango nói: "Chúng tôi không tự mình xác minh báo cáo của viên chức tư pháp, nhưng chúng tôi coi lời kể của ông ấy là đáng tin cậy".

Các tù nhân nam, một số đã bị cai ngục giết chết, đã lên kế hoạch trốn thoát hàng loạt vào ngày 27/1 khi liên minh phiến quân M23 giao tranh với lực lượng Congo ở Goma để giành quyền kiểm soát thành phố, Đài phát thanh Okapi do Liên Hợp Quốc tài trợ đưa tin vào đầu tuần này.

Báo cáo cho biết thêm, hơn 4.000 tù nhân đã trốn khỏi nhà tù Muzenze và nhà tù này hiện chỉ còn là đống đổ nát.

Bộ trưởng truyền thông Congo Patrick Muyaya đã xác nhận vụ cưỡng hiếp 165 phụ nữ.

Các vụ giết người và hiếp dâm hàng loạt phản ánh những cảnh bạo lực tình dục liên quan đến xung đột đã xảy ra thường xuyên ở Congo trong nhiều thập kỷ.

Ngày 7/2, Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết, họ đã nhận được báo cáo về các trường hợp bạo lực tình dục khác liên quan đến quân đội Congo và lực lượng đồng minh.

Jeremy Laurence, người phát ngôn của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết: "Chúng tôi đang xác minh các báo cáo cho biết 52 phụ nữ đã bị quân đội Congo hãm hiếp ở Nam Kivu, bao gồm cả các báo cáo về vụ hiếp dâm tập thể".

Bình luận