Những trận mưa xối xả bắt đầu từ đầu tuần này đã gây ra lũ lụt và lở đất ở tỉnh Đông Nusa Tenggara và đảo du lịch Bali.
Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Bali cho biết, bùn, đá và cây đổ xuống các ngôi làng trên sườn núi và nước sông dâng cao đã nhấn chìm ít nhất 112 khu dân cư và gây ra một số vụ lở đất.
Các video do Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia công bố cho thấy, những chiếc ô tô trôi nổi trên vùng nước bùn trong khi binh lính và lực lượng cứu hộ trên thuyền cao su giúp đỡ trẻ em và người già bị buộc phải leo lên mái nhà và tòa nhà bị ngập lụt.
Lũ lụt nghiêm trọng đã nhấn chìm hàng ngàn ngôi nhà và tòa nhà ở các khu dân cư và điểm du lịch. Thống đốc Bali, Wayan Koster cho biết, chính quyền đã cắt điện và nước, buộc các khách sạn, nhà hàng, bệnh viện và các cơ sở công cộng khác phải sử dụng máy phát điện.
Ông cho biết, đã xảy ra lở đất ở 18 khu phố thuộc các huyện Karangasem, Gianyar và Badung, cuốn trôi ít nhất 15 cửa hàng và ngôi nhà, đồng thời làm hư hại một số tuyến đường và cầu.
Thảm họa này cũng gây ra thiệt hại vật chất cho các thương nhân và doanh nghiệp du lịch. Hơn 800 người đã phải trú ẩn tạm thời sau khi nước lũ dâng cao tới 2,5 mét ở một số nơi.
Người đứng đầu Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Địa phương, Agustinus Pone cho biết, lũ quét ở Nagekeo đã cuốn trôi các phương tiện đi qua những ngôi làng bị tàn phá và gây ra một trận lở đất chặn 3 con đường, khiến ít nhất 6 người dân làng thiệt mạng và 4 người mất tích.
Thời tiết khắc nghiệt và địa hình gồ ghề đã cản trở nỗ lực cứu hộ, và lũ lụt ở Nagekeo cũng đã phá hủy hai cây cầu, hai văn phòng chính phủ, một đồn điền, các cánh đồng lúa và gia súc.


