Niềm vui chiến thắng nhanh chóng biến thành bi kịch khi các cuộc ăn mừng bùng phát thành bạo loạn trên nhiều tuyến phố.
Theo Bộ Nội vụ Pháp, ít nhất 2 người đã thiệt mạng một thanh niên 17 tuổi bị đâm chết ở Dax (tây nam Pháp) và một người khác bị ôtô tông tử vong ở ngoại ô Paris. 192 người bị thương, trong đó có 22 nhân viên cảnh sát và lính cứu hỏa.
Paris và nhiều thành phố lớn chìm trong hỗn loạn khi hàng chục nghìn cổ động viên đổ ra đường, hò reo, đốt pháo và vẫy cờ biểu tượng của đội bóng. Trên đại lộ Champs Elysees trung tâm của các lễ hội nhiều trạm xe buýt bị đập phá, cảnh sát bị ném vật thể lạ và buộc phải dùng hơi cay, vòi rồng để kiểm soát tình hình.
Lực lượng an ninh với 5.400 cảnh sát được triển khai từ trước, song không thể ngăn được làn sóng quá khích. Tính đến sáng 1/6, đã có 559 người bị bắt giữ, trong đó 491 người tại Paris, với 320 người vẫn bị tạm giam.
Cảnh sát ghi nhận hơn 200 vụ cháy phương tiện, trong đó ít nhất 2 ôtô bị đốt ngay gần sân Parc des Princes, nơi có 48.000 người tập trung theo dõi trận chung kết qua màn hình lớn. Không khí tại đây từng rất cuồng nhiệt khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.
"Cuối cùng, PSG và người hâm mộ cũng được đền đáp sau bao năm chờ đợi", cổ động viên Gilles Gailliot chia sẻ. Một CĐV trẻ tuổi, Amine, xúc động nói: “Tôi không dám mơ về một đêm tuyệt vời hơn thế.”
Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết ông Emmanuel Macron sẽ tiếp đón toàn đội PSG tại Điện Elysee, đồng thời đội bóng dự kiến diễu hành mừng chiến thắng trên đại lộ Champs Elysees trong những ngày tới.



