
Gương mặt đầy thất vọng của HLV Pellegrini.
Dù thi đấu trên sân khách nhưng Wigan nhập cuộc rất tốt: vượt lên dẫn trước 2-0 nhờ 2 pha làm bàn ở phút 27 và 46 của Jordi Gomez (11 mét) và James Perch.
Sau 2 bàn thua, Man City vùng lên mạnh mẽ. Nhưng phải đến phút 68, Man City mới nhen nhóm hy vọng giành lại kết quả hòa sau khi tiền vệ Nasri ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tuy nhiên, thời gian còn lại, Man City chơi rất nỗ lực nhưng không ghi được thêm bàn thắng, đành chấp nhận dừng cuộc chơi. Mùa trước, Man City cũng để thua Wigan ở chung kết giải đấu này.
Chia tay thêm 1 mặt trận, Man City tan vỡ tham vọng giành cú ăn ba mùa giải năm nay, đồng thời hơi xuống tinh thần trước cuộc tái đấu với Barcelona tại vòng 1/8 cúp Champions League ở Nou Camp vào rạng sáng thứ Năm 13.3 (lượt đi thua 0-2).
"Chúng tôi đã đoạt 1 danh hiệu và chúng tôi có nhiều mục tiêu phải chiến đấu cho đến cuối mùa giải. Trước tiên, chúng tôi phải hạ Barcelona. Kế đến là cố gắng giành lại ngôi đầu bảng vì trong tay còn 3 trận chưa đấu (hiện đang kém đội dẫn đầu Chelsea 9 điểm)", HLV Manuel Pellegrini tiết lộ mục tiêu của Man City trong thời gian tới.
Còn nhận xét về trận thua Wigan, Pellegrini nói: "Tôi nghĩ chúng tôi chơi hiệp 1 tệ nhất từ lúc tôi cầm quân. Chúng tôi đã không duy trì tốc độ trước lối chơi của Wigan. Chúng tôi chỉ vùng lên trong 35 phút cuối. Chúng tôi chỉ ghi được 1 bàn, trong khi bỏ lỡ ít nhất 3 hoặc 4 cơ hội ngon ăn. Thật khó để nói thất bại do chúng tôi thiếu may mắn, nhưng chí ít chúng tôi xứng đáng với kết quả hòa."






















