Chiếc máy bay, thuộc hãng hàng không Bering Air, chở theo 9 hành khách và 1 phi công, mất tích vào ngày 6/2 khi đang thực hiện hành trình từ thành phố Unalakleet đến Nome, một đoạn đường dài khoảng 240km.
Máy bay được cho là gặp sự cố chỉ khoảng 40 phút sau khi cất cánh. Giới chức địa phương nhận định rằng máy bay đã rơi xuống khu vực biển gần Nome, nơi Lực lượng Bảo vệ Bờ biển và các đơn vị cứu hộ tìm kiếm.
Ngay sau khi nhận được thông báo mất tích, các đội cứu hộ đã nhanh chóng triển khai tìm kiếm trong điều kiện khó khăn.
Mặc dù không thể tiếp cận toàn bộ xác máy bay ngay lập tức, các mảnh vỡ đã được phát hiện cách thành phố Nome khoảng 55km. Ba nạn nhân đầu tiên đã được tìm thấy và xác nhận tử vong tại chỗ. Tuy nhiên, các lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận tất cả các thi thể trong máy bay do tình trạng nguy hiểm của mảnh vỡ.

Sở Cứu hỏa Tình nguyện Nome xác nhận thông tin qua mạng xã hội và tiếp tục hỗ trợ trong công tác cứu hộ, trong khi các chuyên gia hàng không và cơ quan chức năng tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Đây là vụ tai nạn hàng không thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần tại Mỹ. Vào ngày 30/1, một vụ va chạm giữa một máy bay chở khách và một trực thăng quân sự đã xảy ra tại thủ đô Washington, khiến 67 người thiệt mạng. Vụ tai nạn tiếp theo là sự cố rơi máy bay cấp cứu y tế ở Philadelphia, làm 7 người chết và 19 người bị thương.
Bering Air, một hãng hàng không khu vực có trụ sở tại Alaska, khai thác khoảng 39 máy bay và trực thăng, thường xuyên thực hiện các chuyến bay nội địa tại khu vực Alaska. Các tai nạn liên tiếp này làm dấy lên lo ngại về sự an toàn của các chuyến bay nhỏ ở Mỹ, nhất là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của mùa đông.
Hiện tại, cuộc điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiến hành và các cơ quan chức năng đã khuyến cáo sự cẩn trọng khi di chuyển trong khu vực Alaska trong những ngày tới.