Trước đó 1 ngày, Chelsea vượt qua Barcelona sau 2 lượt trận (thắng 3-2) dù chơi phần lớn thời gian trận lượt về ở thánh địa Nou Camp chỉ với 10 người do hậu vệ Terry bị phạt thẻ đỏ trực tiếp ở phút 44.
"Dĩ nhiên, tôi muốn Chelsea giành chiến thắng. Họ xuất sắc đánh bại Barcelona dù chỉ chơi với 10 người. Điều thú vị trong bóng đá là chẳng ai biết những gì sẽ xảy ra. Tôi hy vọng đó sẽ là trận chung kết hấp dẫn", Jose Mourinho nói.
Mourinho thừa nhận Bayern Munich xứng đáng giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, ông cũng không quên dành những lời khen cho các học trò của mình dù họ kết thúc hỏng 3 trong 4 lượt sút luân lưu: "Tôi tự hào về các cầu thủ của mình. Tuy chúng tôi tấn công thiếu lửa trong 1 trận đấu lớn nhưng chúng tôi vẫn là 1 đội bóng mạnh".
Trận đấu đêm qua, Real Madrid có khởi đầu khá thuận lợi, dẫn 2-0 chỉ sau 14 phút, thế nhưng, các học trò của Mourinho lại không áp đặt được lối chơi lên đối phương. Vì thế họ phải trả giá bằng bàn thua ở phút 27. Bàn thua này buộc Real phải chơi phòng thủ phản công với đối phương. Chính vì vậy, họ không ghi được bàn thắng nào trong quãng thời gian còn lại và 2 hiệp phụ, để rồi thua trong loạt sút luân lưu cân não.

HLV Jupp Heynckes và Gomez mừng chiến thắng. Ảnh: Reuters
Trái ngược với nổi buồn của Mourinho và các học trò ngay tại Bernabeu, HLV Jupp Heynckes và
những "chú hùm xám" ngất ngây sau khi Schweinsteiger kết thúc thành công lượt
sút thứ 5 cho Bayern Munich để ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1, qua đó giành
quyền vào chung kết ngay trên quê nhà. Và Bayern Munich trở thành đội bóng đầu
tiên kể từ khi AS Roma giành quyền đấu chung kết cúp châu Âu ngay trên sân nhà của
mình vào năm 1984. Chính vì vậy, Heynckes vui như hội. Ông nói: "Chúng tôi đã đạt
được mục tiêu chính của mùa bóng. Đó là giành quyền chơi chung kết ngay trên sân
nhà Allianz Arena".
"So tài với 1 đội bóng đẳng cấp và bị dẫn trước 2 bàn nhưng chúng tôi đã chơi một trận tuyệt vời. Sau bàn thua, chúng tôi đã vùng lên và kiểm soát thế trận, gỡ lại 1 bàn. Đêm nay, thủ môn của chúng tôi bắt rất tuyệt trong loạt sút luân lưu, với lại cộng thêm chút may mắn nên đã giành chiến thắng", Heynckes nói tiếp.
Trong khi đó, Chủ tịch CLB Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge, người từng 2 lần đoạt cúp châu Âu khi còn là cầu thủ, rất thích thú với màn trình diễn của 2 đội. "Tôi chưa bao giờ chứng kiến cuộc so tài hấp dẫn như vậy trong 40 năm gắn bó với bóng đá chuyên nghiệp. Tôi rất hạnh phúc và tự hào về đội bóng", Rummenigge chia sẻ.
Dù đã thua Dortmund trong cuộc đua giành chiếc đĩa bạc tại Bundesliga nhưng Bayern
Munich vẫn còn 2 cơ hội lớn để khép lại một mùa giải thành công trên cả sự mong đợi. Và Munich có "cử dợt" lành ít dữ nhiều trước trận chung kết 1 tuần lễ khi đấu chung kết cúp Quốc gia Đức
với Dortmund.























