Mourinho thua Simoene, chung kết Champions League toàn Tây Ban Nha

(VOH) - Rạng sáng 1.5 (giờ VN), xuất sắc lội ngược dòng đá bại Chelsea 3-1 ở bán kết lượt về Champions League, Atletico Madrid vào đấu chung kết toàn Tây Ban Nha với Real Madrid, đội trước đó một ngày vượt qua đương kim vô địch Bayern Munich với tổng tỷ số 5-0. Sau 40 năm, Altetico mới góp mặt tại chung kết giải đấu danh giá nhất châu Âu.


HLV Simoene và tiền đạo Diego Costa đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2000, danh hiệu vô địch Champions League sẽ được giải quyết nội bộ của hai đội bóng Tây Ban Nha. Năm 2000, Real Madrid đá bại Valencia 3-0 ở Stade de France, Pháp. Đây cũng là mùa bóng thứ 2 liên tiếp, hai đội chơi trận cuối cùng chung một quốc gia. Mùa trước, Bayern Munich đá bại đội bóng đồng hương Đức Dortmund.

Trở lại cuộc so tài giữa hai chiến lược gia Jose Mourinho và Diego Simoene ở Stamford Bridge sau khi bất phân thắng bại tại lượt đi hồi tuần trước.

Giữ sạch mành lưới với lối chơi phòng ngự số đông ở lượt đi nên Mourinho tiếp tục phát huy chiến thuật chẳng đẹp bị chỉ trích rất nhiều khi bố trí đến 6 hậu vệ (Ivanovic, Cole, Cahill, Terry, Luiz, Azpilicueta) ở đội hình xuất phát. Và Chelsea phòng thủ chắc chắn trong hơn 2/3 thời gian của hiệp 1. Chẳng những vậy họ còn vượt lên dẫn bàn trước ở phút 36. Nhận bóng từ đường chuyền của Azpilicueta, tiền đạo Fernando Torres sút bóng bật chân Mario Suarez, hạ Courtois, thủ môn được Chelsea cho Atletico mượn.

Với bàn thắng ghi được, Chelsea nâng cấp lối chơi phòng thủ lên 1 bậc nữa. Tuy nhiên, lối chơi trên không giúp Chelsea giữ được lợi thế dẫn bàn dài lâu: Juanfran xuất sắc vượt qua bộ đôi John Terry và Asley Cole, chuyền bóng cho Lopez dứt điểm ghi bàn, quân bình tỷ số 1-1 trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao.

Đến đây, Atletico là đội nắm giữ lợi thế đi tiếp vì ghi được bàn thắng trên sân khách.

Để vuột lợi thế, Chelsea buộc phải thay đổi lối chơi để tìm kiếm bàn thắng. Chỉ có như vậy, họ mới giành lại lợi thế cho mình. Do đó, HLV Mourinho tung tiền đạo lão tướng Eto vào sân ở phút 54, thay hậu vệ Ashley Cole, người mắc lỗi dẫn tới bàn thua ở phút 44.

Sự thay người này, lợi thì chẳng thấy nhưng bất lợi ập đến ở phút 64. Tạm thế vai hậu vệ trái, Eto phạm lỗi với Diego Costa trong vòng cấm khiến Chelsea chịu quả 11 mét. Chân sút đang có phong độ rất tốt Diego Costa thực hiện thành công quả phạt đền đưa Altetico tiến gần hơn với chiếc vé dự chung kết ở Lisbon, Bồ Đào Nha vào ngày 25.5 tới.

Bị dẫn lại 2-1, để lật ngược tình thế, Mourinho lần lượt tung tiền đạo Demba Ba và tiền vệ công Andre Schurrle vào sân thay Fernando Torres (67') và Willian (77') nhằm tăng sức tấn công. Nhưng bàn thắng thì không đến. Trái lại, The Blues thua thêm 1 bàn nữa ở phút 72. Từ quả tạt của đồng đội, Arda Turan đánh đầu bật xà, tiền vệ cánh này rất nhanh di chuyển vào trong thực hiện pha sút bồi vào lưới trống. Tình huống này hàng hậu vệ Chelsea chơi lỏng lẻo đẻ Turan thoải mái tung 2 cú dứt điểm liên tiếp.

Atletico dẫn 3-1, tỷ số đảm bảo chắc chắn suất chơi chung kết với kình địch cùng thành phố Madrid.

Thời gian còn lại, các học trò của Mourinho rất nỗ lực nhưng chẳng ghi được bàn thắng nào, đành ngậm ngùi nhìn đối phương ăn mừng suất vào chung kết ngay trên thánh địa của mình.

Với Mourinho, có lẽ ông rất thất vọng vì 4 lần liên tiếp bị dừng bước tại bán kết Champions League. Lần gần nhất là cùng với Real Madrid ở mùa giải trước. Ngoài ra, chiến lược gia này đang đứng trước nguy cơ trắng tay danh hiệu ở mùa giải năm nay vì cuộc đua tại Premier League họ đang thất thế dù đang xếp thứ 2 với 78 điểm, kém 2 điểm so với đội dẫn đầu Liverpool nhưng nếu Man City (77 điểm) đá thắng trận đấu bù thì họ sẽ mất ngôi nhì.

Còn Simoene, thắng Mourinho trong cuộc đấu trí, chiến lược gia người Argentina này đang đứng trước cơ hội lớn để giành 2 danh hiệu cao quý La Liga và Champions League. Tại La Liga, Atletico (88 điểm) đang dẫn đầu hơn 2 đội cạnh tranh Barcelona và Real Madrid lần lượt là 4 điểm và 6 điểm, do đó, họ sẽ đăng quang nếu thắng 2 trong 3 trận còn lại.