![]() |
| Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ MU. |
So với trận lượt đi ở Stamford Bridge cách nay một tuần, thì cuộc tái đấu đêm qua hấp dẫn hơn nhiều. Chelsea là đội nhập cuộc tốt hơn và chơi tấn công nhiều hơn khi HLV Ancelotti bố trí sơ đồ chiến thuật 4-3-3, với Anelka, Torres và Malouda chơi tấn công. Tuy nhiên, dù kiểm soát được nhiều bóng nhưng lại không ghi được bàn thắng.
Trái lại, MU tuy có ít cơ hội hơn nhưng lại khai thác rất tốt các tình huống ngôn ăn mà họ tạo ra. Hai phút trước khi hết giờ, trước khi đột nhập vào vòng cấm rồi thực hiện cú căng ngang đẹp mắt cho Javier Hernandez kết thúc cận thành thành bàn, lão tướng Ryan Giggs phối hợp "1-2" với hậu vệ Oshea bên cánh phải. Trong bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 của Park Ji Sung cũng có dấu giày của Giggs. Anh thực hiện cú bấm bóng tinh tế vào góc trái vòng cấm để Park dùng ngực khống chế rồi sút bóng vào góc xa hạ Petr Cech. Bàn thắng được ghi chưa đầy một phút sau khi tiền đạo Drogba, người vào sân thay tiền đạo Torres chơi mờ nhạt sau giờ nghỉ giải lao, ghi bàn quân bình tỷ số 1-1 vào phút thứ 77 cho dù từ phút 70 The Blues chỉ còn chơi với 10 người do tiền vệ Ramires vào bóng từ phía sau với Nani nhận thẻ vàng thứ hai rời sân.
Sau khi để MU nâng tỷ số lên 2-1, cơ hội để Chelsea lật ngược tình thế gần như chẳng còn. Và những nỗ lực của các học trò HLV Ancelotti chỉ giúp cho những phút cuối trận sôi nổi thêm. Trong khi MU thì hài lòng với kết quả thắng 2-1 nên chẳng muốn tìm thêm bàn thắng vì họ còn dành sức cho cuộc đua tranh ngôi vô địch tại giải Ngoại hạng Anh.
![]() |
| Nỗi buồn thất trận của tiền đạo Drogba và đồng đội. |
Là người kiến tạo hai đường bóng thành bàn, Giggs có thêm một trận cầu chói sáng ở đấu trường châu Âu ở độ tuổi mà không có nhiều cầu thủ làm được. Tiền vệ 37 tuổi này nói: "Trận đấu tối nay thì khó khăn. Chúng tôi đã ghi được hai bàn thắng tuyệt đẹp. Tôi đã chơi tốt bên cạnh Michael Carrick, người đã có hai trận đấu xuất sắc".
Còn HLV Alex Ferguson nhận xét: "Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi rất tốt mỗi khi gặp đội bóng mạnh. Trận đấu này, Chelsea kiểm soát phần lớn thời gian. Tuy nhiên, tôi nghĩ MU là đội chơi tốt hơn nhờ vào những màn trình diễn xuất sắc của Park và Hernandez".
Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Ancelotti không bào chữa cho thất bại. Ông nói: "Chúng tôi chơi áp đảo trong 25 phút đầu nhưng không thể ghi bàn. Khi họ ghi được bàn thắng vào cuối hiệp một, chúng tôi gặp nhiều khó khăn hơn. Dù chúng tôi đã nỗ lực trong quãng thời gian cuối trận nhưng vẫn chưa đủ vì chỉ thi đấu với 10 người".
Ở trận đấu cùng giờ, Barcelona khẳng định sức mạnh vượt trội khi đánh bại chủ nhà Shakhtar Donetsk 1-0. Tiền đạo Messi ghi bàn duy nhất vào phút 43. Đây là bàn thứ 9 trong 10 trận tại đấu trường này. Như vậy, sau hai lượt, Barca vượt qua Shakhtar Donetsk với tổng tỷ số 6-1. Ở vòng bán kết, Barca chắc chắc sẽ gặp đại kình địch tại La Liga Real Madrid, đội cầm chắc vé đi tiếp do lượt đi đại thắng Tottenham 4-0 ngay tại Bernabeu, bất chấp việc sẽ đấu lượt về trên sân khách vào rạng sáng mai 14-4.
























