Nữ tử tù Christa Pike, 50 tuổi, đã tỉnh táo và có thể nói chuyện sau khi sống sót qua nỗ lực thi hành án tử hình bằng thuốc độc tại bang Tennessee, Mỹ.
Theo AFP ngày 7/10, các luật sư cho biết bà Pike đang tiếp tục được chăm sóc y tế đặc biệt. Dù bị tổn thương nghiêm trọng ở hai cánh tay, bà vẫn bị còng tay và còng chân vào giường bệnh. Tiên lượng vẫn chưa rõ ràng và quá trình hồi phục được dự báo kéo dài.
Ngày 30/9, giới chức Tennessee tiêm hai liều pentobarbital cho bà Pike tại nhà tù Riverbend. Tuy nhiên, thuốc không khiến bà tử vong. Những người chứng kiến cho biết bà nghẹn thở và vật vã trong khoảng một giờ sau mũi tiêm đầu tiên. Sau khi nỗ lực hành quyết thất bại, bà được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy.
Luật sư Randy Spivey gọi quy trình này là "tàn nhẫn và gây đau đớn như tra tấn", đồng thời cho biết ông đếm được 7 vết kim trên cánh tay trái của thân chủ.
Bà Pike bị tuyên án tử hình năm 1996 vì sát hại bạn học Colleen Slemmer, 19 tuổi, vào năm 1995. Đây là lần đầu tiên trong hơn 200 năm Tennessee hành quyết một phụ nữ.
Sau sự cố, Thống đốc Tennessee Bill Lee tạm hoãn các vụ hành quyết tại bang để chờ điều tra độc lập. Giám đốc Sở Cải huấn bang Tennessee, Frank Strada, cũng đã từ chức.























