
Tiền đạo Van Persie không thể ghi bàn thứ 2 trong trận do thủ môn Abbiati bắt quá hay.
Và quyết tâm cao độ của Arsenal đã thu được kết quả ngọt ngào: thắng 3-0. Tuy tỷ số trên chưa đủ để quân bình kết quả lượt đi nhưng đủ đẹp để Arsenal có màn chia tay đấu trường Champions League.
Ba bàn thắng của đội chủ sân Emirates được ghi trong 45 phút đầu tiên do công của Laurent Koscielny, Tomas Rosicky và Robin van Persie vào phút thứ 7, 26 và 43.
Trận đấu này, Arsenal áp đảo hoàn toàn đối phương trong việc sút cầu môn. Tỷ lệ thống kê giống như một trận đấu bóng giữa đội bóng chuyên nghiệp và nghiệp dư: 39-1.
Nhưng phải công nhận một điều, Arsenal giữ sạch mành lưới và AC Milan chỉ
thua đến 3 bàn, có sự góp công của hai thủ thành
Szczesny và Abbiati. Cả hai đã có những màn
cứu thua xuất sắc.

Các pháo thủ và nỗi buồn dừng cuộc chơi.
Tuy giành quyền vào vòng tứ kết nhưng qua kết quả này, Milan tiếp tục để lại tiếng tại đấu trường số 1 cấp CLB ở châu Âu: là đội để cho đối phương có những cuộc lật đổ không tưởng. Còn nhớ năm 2004, tại lượt đi vòng tứ kết giải đấu này, họ thắng 4-1 trên sân khách ở Deportivo nhưng lượt về lại thảm bại 0-4 ở San Siro. Hay như trận chung kết năm 2005, dẫn trước Liverpool 3 bàn nhưng sau đó để cho đối phương gỡ 3-3, rồi thua luôn trong loạt sút luân lưu may rủi.
Ở cặp đấu diễn ra cùng giờ vào rạng sáng 7-3, Benfica xuất sắc đánh bại Zenit St. Petersburg 2-0, qua đó ghi tên mình vào vòng tứ kết khi thắng chung cuộc sau 2 lượt 4-3.
Rạng sáng mai 8-3, tiếp tục khởi tranh lượt về vòng 1/8 cúp Champions League:
Lyon làm khách trên sân của APOEL Nicosia, Barca tiếp Leverkusen trên sân nhà với lợi thế lượt đi thắng 3-1. Hai trận đấu này đều diễn ra vào lúc 2g45, 8-3.





















