Một người bị thương được đưa vào bệnh viện Chulalongkorn sau khi quả bom phát nổ (Ảnh: bangkokpost)
Rất nhiều người vẫn còn trong bệnh viện và chưa thể xác định được quốc tịch. Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất hiện nay đang được chăm sóc là một em bé 5 tuổi người Trung Quốc bị chấn thương đầu.
Một số bệnh nhân đã được xuất viện nhưng những người bị chấn thương hoặc bỏng vẫn ở lại bệnh viện.
Tại Thái Lan, đường dây nóng 1599 được mở cho người dân đóng góp hình ảnh hoặc clip chụp xung quanh khu vực trước khi hoặc sau khi nổ bom để giúp chính quyền tìm ra kẻ phạm đặt bom.
Tướng Sirwara Rangsribhramnakul cho biết, an ninh đã được thắt chặt trên toàn thành phố. Khi được hỏi có bao nhiêu lực lượng an ninh đã được triển khai, ông trả lời: "Như nhiều như chúng ta."
Mặc dù Phật giáo là tôn giáo lớn ở Thái Lan nhưng vẫn có nhiều đền thờ Hindu ở Bangkok, và đền Erawan - nơi xảy ra ném bom là tốt nhất. Người Thái và du khách nước ngoài thường tới đây cúng lễ từ sáng sớm đến khuya với hy vọng mong muốn của họ sẽ được đáp ứng.
